MỚI NHẤT :
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Hàng thanh lý ở Arsenal: Cái giá của sự nuông chiều

    10:43 Thứ ba 18/07/2017 | 2

    BongDa.com.vn Có tới khoảng 8-9 cầu thủ phải rời Arsenal trong cuộc đại thanh lý mùa Hè năm nay. Nhưng công cuộc thanh lý vẫn đang diễn ra rất chậm, như một hệ quả...

    ..của chính sách "nuông chiều các cầu thủ tầm trung" mà Arsenal và Arsene Wenger đã làm cách đây vài năm.

     - Bóng Đá

     

    Trong số đó, chỉ Wojciech Szczesny, Calum Chambers và Kieran Gibbs là ba cái tên "có dấu hiệu" rời Arsenal, khi nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ muốn mua.

    Arsenal và Juventus đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng trong thương vụ Wojciech Szczesny. Thủ thành người Ba Lan đã đồng ý các điều khoản cá nhân với nhà đương kim vô địch Serie A. Szczesny sẽ ký hợp đồng 5 năm, hưởng lương 70.000 bảng/tuần.

    Arsenal sẵn sàng để cầu thủ người Ba Lan ra đi với phí chuyển nhượng chỉ là khoảng 10 triệu bảng. Mức giá này thậm chí còn thấp hơn mức giá 13 triệu bảng (Man City) và Pickford (Everton) đều có giá 30 triệu bảng. 

    Danh sách mà Arsenal đang muốn bán gồm:

    Wojciech Szczesny, Calum Chambers, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Mathieu Debuchy, Joel Campbell, Lucas Perez và có thể là cả David Ospina, Jack Wilshere, Theo Walcott,...

    Trong khi đó, Kieran Gibbs, người đã mất suất đá chính trong 2 năm qua ở Arsenal (vào tay Nacho Monreal) chỉ được định giá 10-12 triệu bảng, khi West Brom khá chần chừ. Cầu thủ người Anh năm nay 27 tuổi và chỉ còn hợp đồng với CLB đến tháng 6/2018.

    Có giá nhất trong danh sách trên là Calum Chambers. Cầu thủ 22 tuổi của đội U21 Anh có giá khoảng 20 triệu bảng, theo các tin tức mới nhất từ báo chí Anh, nhưng Arsenal từng phải bỏ ra 16 triệu bảng để có cầu thủ từ Southampton 3 năm trước. Chambers cũng là cầu thủ nhiều tiềm năng nhất trong danh sách "hàng thanh lý".

     - Bóng Đá

     

    Mathieu Debuchy, theo các tin tức mới nhất, không thể hoàn tất việc chuyển đến CLB Nice của Pháp với phí chuyển nhượng được đồn đoán từ 4-5 triệu bảng, sau khi CLB chủ quản của Balotelli tìm kiếm được cầu thủ khác rẻ hơn về mặt lương (Jallet của Lyon).

    Cùng "cảnh ngộ" với Debuchy có Carl Jenkinson (thất bại trong việc đến Palace 6 tháng trước vì lương), Joel Campbell, Lucas Perez, David Ospina, Jack Wilshere, Theo Walcott. Những cầu thủ kể trên đều hưởng lương 60.000-70.000 bảng/tuần. Cá biệt có trường hợp Wilshere (90.000 bảng/tuần) và Walcott tới 110.000 bảng/tuần.

    Những cầu thủ đã rời Arsenal (chỉ tính đội 1): Yaya Sanogo (Toulouse), Daniel Crowley (Willem II), Chris Willock (Benfica).

    Đây là con số quá lớn cho các CLB tầm trung như Bournemouth, West Brom, Crystal Palace,... Đặc biệt khi các cầu thủ kể trên, nếu đến, cũng không phải là ngôi sao số 1 của đội bóng và tạo ảnh hưởng lớn. Đó là lý do Arsenal phải giảm giá hết cỡ, nhưng cầu thủ cũng "lưỡng lự" trong việc ra đi, và đòi hỏi các bến đỗ hấp dẫn về lương.

    Nhiều năm trước, chính sách "nuông chiều" cầu thủ trẻ, bằng việc trả lương cao cho họ so với mặt bằng chung, nhưng lại "cào bằng" với các cầu thủ lớn trong đội (Alexis Sanchez và Mesut Oezil chỉ hưởng 140.000 bảng/tuần và 150.000 bảng/tuần) từng giúp Arsenal có một đội hình trẻ, khỏe giàu tiềm năng. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi.

    Hậu quả nhãn tiền đó là việc khó thanh lý người thừa, và quỹ lương phình ra. Arsenal có quỹ lương hàng năm lên tới 200 triệu bảng (thống kê vào tháng 04/2017), chỉ kém Chelsea, Manchester City (210 triệu) và Manchester United (230/240). Tottenham Hotspur có quỹ lương 120 triệu bảng.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 10:42 18/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...