'Hàng hớ' Liverpool tỏa sáng, Tây Ban Nha nhọc nhằn đánh bại Tunisia
05:40 Chủ nhật 10/06/2018
BongDa.com.vn Phải nhờ đến bàn thắng muộn màng của Iago Aspas, Tây Ban Nha mới có thể đánh bại Tunisia với tỉ số 1-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bắt đầu hành trình chinh phục cúp vàng World Cup 2018.

Đụng độ Tunisia, Tây Ban Nha tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất của mình. Đáng chú ý, cầu thủ đá cao nhất trên hàng công đội bóng xứ bò tót không phải Diego Costa mà là Rodrigo.

'Hàng hớ' Liverpool tỏa sáng, Tây Ban Nha nhọc nhằn đánh bại Tunisia - Bóng Đá

 Tây Ban Nha gặp quá nhiều khó khăn trước Tunisia.

Với lối chơi ban bật, phối hợp ăn ý, Tây Ban Nha dễ dàng nắm thế chủ động. Thống kê cho thấy các học trò của HLV Julen Lopetegui kiểm soát bóng đến 67%. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự của Tunisia khiến họ gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Chỉ có 2 pha dứt điểm đi trúng đích được Tây Ban Nha tung ra trong suốt 90 phút mà thôi.

Cũng cần chú ý rằng những lần lên bóng ít ỏi của Tunisia luôn ẩn chứa nguy hiểm khiến hàng thủ Tây Ban Nha phải dè chừng. Nếu Sassi, Badri hay Sliti dứt điểm chính xác hơn, Tunisia đã sớm có bàn mở tỉ số.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Về tỉ số lẫn màn trình diễn, đội tuyển Tây Ban Nha khiến người hâm mộ của họ không thể nào hài lòng.

'Hàng hớ' Liverpool tỏa sáng, Tây Ban Nha nhọc nhằn đánh bại Tunisia - Bóng Đá

 Aspas ghi bàn sau pha kiến tạo của Diego Costa.

Sau giờ giải lao, HLV Lopetegui có hàng loạt sự thay đổi về nhân sự. Lucas Vazquez, Koke, Nacho, rồi sau đó là Diego Costa, Marco Asensio và Iago Aspas đã được tung vào sân. Lối chơi của Tây Ban Nha đã trực diện hơn, cơ hội cũng đến với họ nhiều hơn. Costa là trung tâm của mọi đường lên bóng, ở trung lộ lẫn 2 cánh.

Tuy nhiên, mãi đến phút 84, bàn thắng mới có thể đến với La Roja. Diego Costa xử lý bóng điềm tĩnh trước khi nhả bóng lại để Iago Aspas dứt điểm hiểm hóc khai thông bế tắc cho đội nhà. Aspas từng bị xem là 'hàng hớ' của Liverpool, nhưng khi trở lại giải VĐQG Tây Ban Nha, anh đã tỏa sáng rực rỡ, và được xem là một trong những sát thủ hàng đầu của La Liga.

1-0 nghiêng về Tây Ban Nha cũng là kết quả cuối cùng của trận giao hữu. Sau cuộc so tài này, HLV Lopetegui có lẽ sẽ còn rất nhiều điều phải làm với đội quân thiện chiến của mình trước khi World Cup 2018 khởi tranh.

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: De Gea, Odriozola (Nacho , Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba (Aspas 76), Busquets, Thiago (Koke 46), Silva (Asensio 60), Isco (Lucas 46), Iniesta, Rodrigo (Costa 60)

Tunisia: Mathlouthi, Bronn, Syam Ben Youssef, Meriah, Maaloul (Haddadi 58), Skhiri, Sassi, Khaoui (Ben Amor 62), Badri (Benalouane 78), Sliti (Khalifa 69), Fakhreddine Ben Youssef (Srarfi 90+1).

Xem lại diễn biến chính trận đấu:

Minh Tuấn | 04:16 10/06/2018