MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Hàng công vô duyên, Liverpool "ôm bom nổ chậm" rời Anfield

    05:13 Thứ tư 20/02/2019 | 11

    BongDa.com.vn Liverpool đã có rất nhiều cơ hội để sút tung lưới Bayern Munich. Song sự vô duyên của hàng công khiến The Kop kết thúc trận đấu với tỉ số 0-0.

    Liverpool bước vào trận đấu này với mạch 22 trận bất bại tại Anfield. Sự tự tin là có thừa với thầy trò Jurgen Klopp trong bối cảnh họ là á quân của Champions League mùa trước.

    Trong khi đó, Hùm xám chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi dẫu phong độ của họ ở mùa này không còn đáng sợ. Ở sân chơi quốc nội, Bayern Munich đã rút ngắn điểm số với đội đầu bảng Dortmund từ 9 xuống còn 5 sau vài vòng đấu. Đây là lí do khiến đội khách chủ trương chơi ăn miếng trả miếng trong những phút đầu ở Anfield. 

    Hàng công vô duyên, Liverpool

     Salah bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. 

    Hàng thủ dâng cao của Hùm xám suýt trả giá ở phút 12 khi bỏ lọt Mo Salah. Từ đường chuyền vượt tuyến ở sân nhà, tiền đạo người Ai Cập bỏ rơi cặp trung vệ đối phương rồi tung cú sút nối cực lẹ. Đáng tiếc, bóng đi hơi thiếu lực và không qua được "đôi tay nhựa" của Neuer. 

    Tuy nhiên, sau đó không lâu, Joel Matip đã có pha phá bóng suýt chút nữa đốt lưới nhà. Dưới áp lực của Robert Lewandowski, trung vệ này đã sút bóng bay thẳng vào người thủ môn Alison. May cho Liverpool, bóng bật ra ngoài và không có cầu thủ Bayern Munich nào kịp thời ập vào. 

    Phút 37, Sadio Mane suýt nữa đã tạo ra một tuyệt phẩm. Anh ngã người volley khi hàng thủ Hùm xám vẫn chưa kịp áp sát. Song, vì ra chân hơi vội, bóng đi lên trời trong tiếng thở phào của Neuer. 

    Hàng công vô duyên, Liverpool

     Pha bóng Matip suýt phản lưới nhà. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, Hùm xám bắt đầu lộ rõ ý định kiếm một trận hòa trên sân khách. Họ không còn duy trì một quân số đủ đông để tạo áp lực cho Liverpool. Có điều, The Kop cũng cạn kiệt những ý tưởng tấn công. Những pha rê dắt của Salah bên hành lang cánh phải đã bị hậu vệ Hùm xám bắt bài dễ dàng. 

    Cơ hội nguy hiểm cuối cùng mà Liverpool tạo ra chỉ là pha bay người đánh đầu dũng mãnh của Mane ở phút 84. Đáng tiếc, Neuer đã chơi tập trung và bay người cản phá thành công. 

    Hàng công vô duyên, Liverpool

     Hùm xám phòng ngự khá tốt trên sân Anfield. 

    Hòa trận này, Liverpool không tạo được lợi thế trước trận hành quân đến nước Đức. Họ rất có thể phải hối tiếc vì những cơ hội đã bỏ lỡ trong đêm qua. 

    Chung cuộc: Liverpool 0-0 Bayern Munich

    Đội hình ra sân: 

    Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Salah, Firmino, Mane

    Bayern Munich: Neuer, Kimmich, Sule, Hummels, Alaba, Thiago, Javi Martinez, Rodriguez, Gnabry, Lewandowski, Coman

    Những pha bóng hay của Mane: 

    Ngọa Long | 03:39 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...