MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Hàng công thăng hoa, Man United chấm dứt mạch 3 trận toàn hòa

    02:48 Thứ ba 02/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong một ngày mà Quỷ đỏ đã tạo ra đến 21 cú sút về phía khung thành đối thủ, chiến thắng đã không còn ngoảnh mặt với họ.

    Lukaku chấn thương, Ibrahimovic chấn thương, nhiều người dự đoán Mourinho sẽ sử dụng Rashford ở vị trí trung phong trong chuyến hành quân đến sân Goodison Park của Everton. Tuy nhiên, ông đã gây bất ngờ khi bố trí Martial thi đấu cao nhất hàng công dưới sự hỗ trợ của đội trưởng Pogba. Rashford chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị. Bên kia chiến tuyến, HLV Sam Allardyce quyết định sử dụng Oumar Niasse ở vai trò trung phong sau những màn trình diễn nhạt nhòa của Dominic Calvert-Lewin.

    Làm khách tại Goodison Park, Man United chủ động chơi chậm, thăm dò sau tiếng còi khai cuộc. Lối chơi này của Quỷ đỏ giúp Everton phần nào đó lấn lướt trong những phút đầu tiên. Người cũ Wayne Rooney chỉ huy các đợt tấn công của Everton khá hiệu quả nhưng những tình huống dứt điểm cuối cùng lại đi không chính xác.

     - Bóng Đá

     Rooney là người thực hiện các quả phạt góc cho Everton.

    Sau 25 phút đầu tiên, Man United mới thật sự nhập cuộc. Họ bắt đầu đẩy cao đội hình lên phần sân Everton và sử dụng vũ khí sút xa để uy hiếp khung thành Pickford. Liên tiếp trong 6 phút từ phút 35-41, Quỷ đỏ thực hiện 5 cú sút ngoài vòng cấm do công của Herrera, Pogba, Lingard nhưng đều đi không chính xác. Đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm của Pogba, anh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

    17 cú sút nhưng chỉ 1 trong số đó trúng đích, 2 đội rời sân với kết quả hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

    Bước sang hiệp hai, Man United tiếp tục duy trì áp lực lên phần sân Eveton. Hàng loạt cơ hội được tạo ra với sức sát thương ngày càng tăng dần. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Phút 57, Pogba căng ngang thông minh cho Martial. Tiền đạo người Pháp trong thế không bị kèm đã thoải mái tung chân đưa bóng bay vào góc cao khung thành, mở tỉ số cho Man United.

     - Bóng Đá

     Martial không phụ kỳ vọng của Mourinho.

    Không chấp nhận thất bại, Everton tràn sang phần sân Quỷ đỏ, đặt khung thành thủ môn De Gea trong tình trạng báo động. Phút 70, Niasse thoải mái đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đã đi chệch cột dọc. CĐV Quỷ đỏ thở phào nhẹ nhõm.

    Đến phút 80, fan hâm mộ Man United đã có thể yên tâm khi đội bóng 'con cưng' nâng tỉ số lên 2-0. Nhận bóng bên cánh trái, Lingard vượt qua một hậu vệ trước khi dứt điểm vào góc cao khung thành, siêu phẩm của tiền vệ số 14. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong trận đấu, Quỷ đỏ chính thức chấm dứt chuỗi 3 trận toàn hòa tại Ngoại hạng Anh đồng thời chiếm luôn vị trí thứ nhì của Chelsea trước khi CLB này thi đấu trận derby London với Arsenal.

    Chung cuộc: Everton 0-2 Man United

    Ghi bàn: Martial 57'; Lingard 80'.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 02:30 02/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...