MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Hàng công của Tottenham mùa sau: Thật đáng lo ngại!

    20:30 Thứ bảy 03/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa TTCN mùa hè sẽ chính thức khép lại nhưng lúc này Tottenham Hotspur vẫn chưa mang về một tiền đạo nào.

    Nói về Harry Kane, anh hiện đang là chân sút chủ lực của không chỉ đội bóng chủ sân Tottenham Hotspur mà còn của Tam sư. Cầu thủ 26 tuổi này là “thần tài” và luôn đóng vai người hùng của Spurs. Đẳng cấp của Harry Kane thật sự có thể chơi ở bất cứ đội bóng nào ở châu Âu. Đơn giản mà nói, anh là một cỗ máy ghi bàn hoàn hảo. 17 bàn thắng trong 28 lần được ra sân tại Premier League mùa trước là một minh chứng rõ nhất.

    Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Mauricio Pochettino phải giải quyết đó là tìm người thay thế Harry Kane, nếu chẳng may tiền đạo tuyển Anh bị chấn thương hay treo giò. Ngôi sao Hàn Quốc Son Heung-Min là một sự thay thế khá ổn, nhưng như vậy là chưa đủ. Cầu thủ trẻ Troy Parrott đã có mặt trong đội hình của Spurs ở những trận đấu trước mùa giải và cũng thể hiện được nhiều điểm tích cực. Tuy nhiên, ở tuổi 17, sẽ mất một thời gian cho đến khi Troy Parrott có thể trở thành một sự thay thế cho cái bóng quá lớn của người đàn anh. Ngoài ra, ở mùa giải trước, HLV Pochettino cũng có được sự phục vụ của 2 cái tên: Vincent Janssen và Fernando Llorente.

     - Bóng Đá

    HLV Pochettino sẽ giải quyết thế nào nếu Harry Kane không thể thi đấu?

    Cách đây không lâu, tiền đạo người Hà Lan, Vincent Janssen, đã rời Tottenham để chuyển đến CLB Monterrey của Mexico với mức phí khoảng 6 triệu bảng. Cầu thủ 25 tuổi gia nhập Spurs với giá 17 triệu bảng vào năm 2016 từ AZ Alkmaar sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Eredivisie. Tuy nhiên, Janssen lại là cái tên gây thất vọng của CĐV Gà trống.

    Thực tế là, Janssen chưa bao giờ thành công ở Tottenham. Việc Janssen bị chấn thương không thể đem ra bào chữa cho sự thất bại của anh tại đội bóng Bắc London, cũng như sự khác biệt về trình độ giữa 2 giải đấu (Premier League và Eredivisie) cũng không phải là nguyên do.

    Cầu thủ người Hà Lan gia nhập Tottenham và từng được xem như là một đối thủ tiềm năng với Harry Kane trên hàng công. Thậm chí nhiều người tin rằng anh có thể hất cẳng Kane khỏi đội hình xuất phát của Pochettino. Tuy nhiên, Janssen chỉ thi đấu với tư cách là người hỗ trợ cho Kane, mà tệ hơn, cầu thủ người Hà Lan thậm chí còn không hoàn thành tốt vai trò đó. Trong 3 mùa giải chơi cho Gà trống, anh chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 31 lần ra sân ở Premier League. Vì vậy, sự ra đi của Janssen không có gì đáng ngạc nhiên vào thời điểm này.

    Tiền đạo kỳ cựu người Tây Ban Nha Fernando Llorente cũng chịu số phận tương tự khi phải rời câu lạc bộ phía bắc London vào mùa hè này sau hai năm. Dù thi đấu khá tốt trong vai trò thay thế Harry Kane, nhưng quyết định cắt giảm ngân sách cho việc trả lương khiến cầu thủ 34 tuổi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

     - Bóng Đá

    Cả Janssen và Llorente đều rời Tottenham trong mùa hè này.

    Kì chuyển nhượng sắp kết thúc và mùa giải mới cũng sắp bắt đầu, nhưng có vẻ như Tottenham sẽ không chiêu mộ một tiền đạo mới nào vào mùa hè này. Nếu cứ tiếp tục trông cậy vào Harry Kane thì thật đáng lo ngại cho Gà trống trên con đường tìm kiếm danh hiệu vào mùa giải năm sau.

    Anh Vũ | 01:45 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...