MỚI NHẤT :
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Hàn Quốc quá đẳng cấp, U23 Việt Nam tan giấc mơ chung kết ASIAD

    18:46 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn Dù thi đấu quyết tâm trước đối thủ Hàn Quốc nhưng với trình độ và đẳng cấp vượt trội đội bóng xứ Kim Chi đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U23 Việt Nam.

    Phải thắng thẳn thừa nhận với nhau rằng trước trận đấu gặp Hàn Quốc, thể lực các cầu thủ U23 Việt Nam đã không còn được đảm bảo. Cụ thể là chúng ta đã dốc hết sức thi đấu 120 phút với Syria ở tứ kết ASIAD, hơn nữa đối thủ U23 Hàn Quốc có thể hình và thể lực vượt trội so với U23 Việt Nam.

     Hàn Quốc quá đẳng cấp, U23 Việt Nam tan giấc mơ chung kết ASIAD - Bóng Đá

    Hàn Quốc tỏa ra quá đẳng cấp so với U23 Việt Nam. Ảnh Huy Hùng. 

    Điều này được thể hiện ngay trong hiệp 1, Xuân Trường và Đức Huy không thể làm chủ được khu vực giữa sân. Hai biên Văn Thanh và Xuân Mạnh không đủ cơ bắp để đua sức lên công về thủ với đội bóng áo trắng. Ngay phút thứ 7, từ pha phối hợp trung lộ nhanh và kỹ thuật, cầu thủ Lee Seungwoo đã có pha dứt điểm đẹp mắt mở tỉ số 1-0 cho Hàn Quốc.

    Dù bị dẫn bàn trước nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam không thể triển khai được lối chơi và tạo sức ép lên khung thành đối phương. Bởi Hàn Quốc là đội bóng có trình độ và đẳng cấp rất cao, họ mặc cho U23 Việt Nam ban bật bên phàn sân nhà, tuy nhiên khi qua nửa sân, đội bóng áo trắng vây bắt khá chặt khiến U23 Việt Nam bế tắc.

    Cơ hội nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trong 45 phút đầu tiên là tình huống thoát xuống của Xuân Mạnh đối mặt thủ môn Hàn Quốc ở phút 26, thế nhưng trọng tài cho rằng cầu thủ áo đỏ việt vị. Chỉ đúng 1 phút sau đó, U23 Hàn Quốc có bàn nâng tỉ số lên 2-0, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của ASIAD 2018, Hwang Ui jo kết thúc gọn gàng nhân đôi cách biệt cho đọi bóng áo trắng sau 1 pha dàn xếp tấn công mẫu mực.

     Hàn Quốc quá đẳng cấp, U23 Việt Nam tan giấc mơ chung kết ASIAD - Bóng Đá

    U23 Việt Nam đã có trận đấu cống hiến trước Hàn Quốc. Ảnh: Huy Hùng. 

    Bị dẫn trước hai bàn, HLV Park Hang-seo có sự điều chỉnh đưa Văn Quyết vào sân rút Đức Huy ra. Tuyến giữa của U23 Việt Nam đã được cũng cố tương đối tốt nhưng cơ hội rõ ràng vẫn chưa đến. Bước sang hiệp hai, Minh Vương vào sân thay cho Xuân Trường đá cặp với Văn Quyết ở khu vực giữa sân. Phút 47, Văn Đức có pha dứt điểm nguy hiểm sau pha làm tường của Anh Đức bóng đi chệch cột.

    Tuy nhiên khi mà U23 Việt Nam ổn định được lối chơi và giữ cự ly đội hình tốt, Hàn Quốc lại tăng tốc và họ có bàn thắng thứ 3. Phút 55, hàng thủ U23 Việt Nam bọc lót không tốt, thủ môn Tiến Dũng đã xuất tướng, thế nhưng trung vệ U23 Việt Nam vẫn phá bóng, tạo cơ hội để Lee Seungwoo nâng tỉ số lên 3-0 và lập riêng cho mình cú đúp.

     Hàn Quốc quá đẳng cấp, U23 Việt Nam tan giấc mơ chung kết ASIAD - Bóng Đá

    Minh Vương ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. Ảnh: Huy Hùng. 

    Thua liên tiếp 3 bàn, HLV Park Hang-seo tung nốt Công Phượng vào sân. Bên kia chuyến tuyến U23 Hàn Quốc cũng rút những trụ cột quan trọng ra sân chuẩn bị cho trận chung kết. Sau rất nhiều pha hãm thành, U23 Việt Nam đã có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3, sau cú sút phạt quá đẳng cấp của tiền vệ Trần Minh Vương. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì U23 Việt Nam làm được trước Hàn Quốc. Thất bại trước một đội bóng đẳng cấp và trình độ cao hơn không phải điều gì quá tiếc nuối, U23 Việt Nam sẽ còn trận đấu tranh hạng ba vào ngày 1/9 sau cặp đấu Nhật Bản với UAE.

    Kết quả 1-3

    Bàn thắng:  U23 Việt Nam: Minh Vương (71’).

    Hàn Quốc; Lee Seungwoo (7’. 56’) Hwang Ui jo (26’).

    U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh,  Lương Xuân Trường (C), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Anh Đức.

    U23 Hàn Quốc: Jo Hyeon Woo, Kim Min Jae, Kim Yinya, Kim Moon Wan, Son Heung Min (C), Lee Jin Hyun, Hwang Hee Chan, Cho Yu Min, Hwang Ui Jo, Lee Seung Woo, Kim Jung min

    Đình Viên | 18:30 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...