MỚI NHẤT :
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • Hàn Quốc nhọc nhằn giành 3 điểm, Son Heung-min yên tâm quyết chiến với M.U

    01:39 Thứ bảy 12/01/2019

    BongDa.com.vn Chỉ đánh bại Kyrgyzstan với tỷ số tối thiểu, tuy nhiên Hàn Quốc đã cầm chắc tấm vé vào vòng trong và đợi Son Heung-min hội quân.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, khá ngạc nhiên khi Kyrgyzstan mới là đội có khởi đầu tốt hơn. Họ tự tin cầm bóng và thực hiện những pha ban bật ngay trước vòng cấm của đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên ngay sau đó, đội bóng xứ sở kim chi đã bắt nhịp được với trận đấu và áp đặt lối chơi lên phía đối thủ.

    Phút 12, Koo Ja Cheol quyết định tung cú dứt điểm ngay bên ngoài vòng cấm, đáng tiếc thủ thành Kadyrbekov kịp đổ người cản phá. 6 phút sau, đến lượt In Beom có cơ hội dứt điểm sau một pha bóng bật ra tư hàng phòng ngự Kyrgyzstan. Bóng đi căng nhưng lại vọt xà ngang khung thành.

     - Bóng Đá

     Hàn Quốc chơi lấn lướt hoàn toàn.

    Hàn Quốc liên tục dồn ép đối thủ, buộc đại diện của Trung Á phải rất vất vả lui về phòng ngự. Phút 20, Hwang Ui Jo đặt lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành, đáng tiếc bóng đi chệch ra ngoài. Đến phút 34, Kyrgyzstan mới có pha đáp trả khá nguy hiểm. Một tình huống lập bập trước khung thành của Hàn Quốc sau quả đá phạt góc bên phía Kyrgyzstan, Sagynbaev bất ngờ có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng cú sút của anh đưa bóng đi đúng vị trí của thủ thành Kim Seung-Gyu.

    Phút 36, Hàn Quốc có pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải. Lee Chung Young là người được trao cơ hội dứt điểm ở cự ly gần, thế nhưng cầu thủ này lại đưa bóng vọt xà khi khoảng cách tới khung thành chưa đến 5m. Tuy nhiên Hàn Quốc không phải nuối tiếc quá lâu bởi 5 phút sau, họ đã có bàn mở tỷ số. Hậu vệ Kim Min Jae đã có pha băng cắt và đánh đầu dũng mãnh từ quả đá phạt góc của đồng đội, đánh bại thủ thành Kadyrbekov. Hiệp một kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về đội bóng xứ sở kim chi.

     - Bóng Đá

    Hàn Quốc chắc suất vào vòng trong. 

    Có bàn mở tỷ số, Hàn Quốc chơi khởi sắc hơn ngay đầu hiệp hai. Phút 53, Ja Cheol đi bóng bên cánh trái sau đó thực hiện pha cắt vào trong và đặt lòng kỹ thuật, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc. 4 phút sau, các hậu vệ áo trắng bất ngờ mắc sai lầm để mất bóng trong vòng cấm, rất may 3 pha dứt điểm liên tiếp sau đó của Kyrgyzstan không đi vào lưới.

    Phút 68, Hwang Ui-jo đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của đồng đội, đáng tiếc bóng dội xà ngang, đập đất và nảy ra. Vận đen chưa hết bám đuổi tiền đạo đang thuộc biên chế Gamba Osaka khi cú dứt điểm băng chân trái của anh ở phút 73 một lần nữa bị xà ngang từ chối. 3 phút sau, đến lượt Hwang Hee Chan lập đươc thành tích như Hwang Ui-jo khi anh đưa bóng dội xà ngang từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội. Không ghi thêm được bàn thắng, tuy nhiên Hàn Quốc hoàn toàn có thể hài lòng với 3 điểm có được.

    Chung cuộc: Kyrgyzstan 0-1 Hàn Quốc

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 01:38 12/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...