MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • Han Kwang-song: Nén nước mắt đằng sau nụ cười

    13:57 Thứ ba 16/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Khi đến CLB Perugia tìm Han Kwang-song, bạn sẽ nhận được câu hỏi: "Thằng bé hay cười đấy à?" Đúng nhưng chưa đủ! Phải nói rằng cậu bé khéo giấu nước mắt vào trong.

    Với phong độ chói sáng tại CLB Perugia, Han Kwang-song ghi được 5 bàn thắng trong 6 trận gần nhất. Anh đã được Serie A bắt đầu chú ý. Truyền thông Italia muốn đưa cầu thủ trẻ này lên sóng quốc gia. Đài truyền hình Rai đã mời Kwang-song làm khách trong chương trình "Thể thao ngày chủ nhật" của họ.

    Han Kwang-song: Nén nước mắt đằng sau nụ cười - Bóng Đá

     Cầu thủ trẻ của Triều Tiên đang làm nên lịch sử tại Italia.

    Chàng cầu thủ trẻ đồng ý ngay. Nhưng đến khi chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là chương trình bấm máy, bỗng có cuộc điện thoại gọi đến bất ngờ. Chỉ nghe được đầu dây bên kia tiếng nấc lên tuyệt vọng. Kwang-song gọi đến thông báo anh sẽ không đến được vì chính phủ CHDCND Triều Tiên vừa ra sắc lệnh cấm các cầu thủ thi đấu tại nước ngoài tiếp xúc với giới truyền thông.

    Nếu ai không tuân thủ theo lệnh cấm này sẽ bị cho hồi hương ngay lập tức. Hai tiếng hồi hương rất kinh khủng đối với Kwang-song. Vì anh hiểu rằng Italia là nơi để anh có thể phát triển tài năng và thi đấu rộng hơn tại châu Âu. Và đó cũng là lần đầu tiên cánh báo chí nghe được Kwang-song khóc nức nở.

    Gerrard và Liverpool là ai?

    "Kwang-song cười nhiều lắm! Có khi cả trận đấu có khi cậu chẳng nói tiếng nào, chỉ cười trừ với đồng đội." Đó là lời nhận xét của các thành viên trong ban huấn luyện tại CLB Perugia. Họ lý giải rằng, chính vì rào cản ngôn ngữ đã khiến Kwang-song ít nói. Dù sống tại Italia tròn 1 năm nhưng cầu thủ trẻ người Triều Tiên vẫn chưa thể giao tiếp rành tiếng Italia. 

    Han Kwang-song: Nén nước mắt đằng sau nụ cười - Bóng Đá

     Được biết đến là một cậu bé hay cười.

    Mỗi sáng, Kwang-song dậy rất sớm, chẳng ai biết cậu thức giấc từ bao giờ nhưng hễ cả đội ra sân lúc 6 giờ sáng thì đã gặp cầu thủ người châu Á đang chạy theo trái bóng trên sân rồi. Có một lần ông Davide Ciampelli, trợ lý HLV tại Perugia kể lại rằng Kwang-song chạy theo trái bóng với ngón tay chảy máu rất nhiều.

    Khi mọi người đến hỏi thì chính bản thân anh cũng chẳng biết vì sao máu chảy như thế. Có lẽ trong lúc hăng say tập bóng sớm, Kwang-song đã ngã lúc nào không hay. Kwang-song là thế, hay cười và lặng im. Cho đến nay chính lệnh cấm quái ác của đất nước đã khiến anh đóng cửa với báo giới.

    Để tìm một bàn phỏng vấn sâu về cầu thủ này cũng chẳng có. Sống tại một đất nước quái dị nhất thế giới và con đường đến với bóng đá cũng như gia đình Kwang-song giờ đây cũng là một bí ẩn. Mọi người chỉ biết rằng anh từ bé đã được làm quen với bóng tròn và từng thi đấu tại CLB Chobyong ở Bình Nhưỡng năm 15 tuổi. 

    Han Kwang-song: Nén nước mắt đằng sau nụ cười - Bóng Đá

     Luôn biết phần đấu và hy sinh hết mình vì nghề nghiệp.

    Sau đó Kwang-song chuyển sang chơi TecnoFutbol CF và đến tận 02/04/2017, anh chính thức là thành viên của CLB Cagliari tại Italia. Và anh giờ đây anh đang thi đấu với dạng cho mượn tại  Perugia. Cầu thủ 20 tuổi đang có 7 bàn thắng trong tổng số 17 lần ra sân.

    Một phong độ chói sáng đáng khen ngợi của một cầu thủ châu Á. Nếu bạn hỏi Han Kwang-song là người thế nào thì ngài Davide Ciampelli sẽ gói gọn tính cách của cậu trong 4 từ: "Khiêm tốn, hy sinh, đam mê và vô tư."

    Một chàng trai 20 tuổi đến từ Triều Tiên bí ẩn đang làm nên lịch sử tại châu Âu. Nhưng có một điều rất chân thật của chàng cầu thủ trẻ này được tờ New York Times bật mí. Có lần một tuyển trạch viên của Liverpool hỏi cậu kiến thức cơ bản về The Kop. Kwang-song ngây ngô hỏi lại: "Gerrard và Liverpool là ai?"

    Vâng, người Triều Tiên không có cơ hội để xem bóng đá châu Âu nhiều. Thậm chí chính những trận cầu của chính tuyển quốc gia của họ cũng chưa chắc được phát sóng rộng rãi. Đừng trách Kwang-song, cậu ấy quá vô tư khi hỏi lại một câu đáng yêu như vậy.

    Cơ hội tỏa sáng tại Serie A

    Hiện nay, Juventus công khai đang theo đuổi Kwang-song. Nếu có cơ hội thi đấu tại Bianconeri, anh sẽ trở thành cầu thủ Triều Tiên đầu tiên thi đấu tại giải đấu cao nhất Italia. 

    Han Kwang-song: Nén nước mắt đằng sau nụ cười - Bóng Đá

     Với Kwang-song cố gắng chưa bao giờ đủ.

    Xin nói thêm, sao trẻ sinh năm 1998 không phải cầu thủ Triều Tiên đầu tiên có liên quan đến Italy. Vào năm 1966, cầu thủ Pak Doo Ik đã ghi bàn loại Italy khỏi World Cup. Đây là một trong những thất bại muối mặt nhất lịch sử bóng đá hình chiếc ủng.

    Nhưng với Kwang-song, Triều Tiên nói riêng và bóng đá châu Á nói chung đang hướng về anh và thầm chờ đợi những kỳ tích mới xảy đến. Hãy cổ vũ cho Kwang-song để anh giữ mãi nụ cười chân thành trên môi và vẻ vô tư vốn có. Mọi sự cố gắng rồi sẽ biến giấc mơ trở thành hiện thực.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 13:50 16/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...