MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Hận Emery, Xhaka đăng đàn tuyên bố chấn động

    23:12 Thứ sáu 22/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Scandal nội bộ Arsenal có vẻ vẫn chưa thể đi đến hồi kết, sau thông điệp mới nhất từ Xhaka.

    Đầu mùa giải này, Unai Emery đã ra quyết định về vị trí đội trưởng của Arsenal. Chiến lược gia Tây Ban Nha chọn Granit Xhaka làm thủ quân CLB. Tuy nhiên đáng tiếc ở màn so tài Crystal Palace cách đây 1 tháng, Xhaka lại làm Emery thất vọng.

    Khi bị thay ra khỏi sân, tiền vệ Thụy Sĩ vùng vằng ném băng đội trưởng, hướng lên khán đài bảo CĐV "biến đi", cởi phăng áo rồi đi thẳng vào đường hầm khi trận đấu vẫn đang diễn ra.

    Sau sự cố hôm ấy, Emery không còn cách nào khác ngoài việc tước băng thủ quân của Xhaka, trao lại cho Pierre-Emerick Aubameyang. Từ đó đến nay, số 34 vẫn chưa một lần thi đấu trở lại trong màu áo Pháo Thủ.

    Granit Xhaka still can’t accept Unai Emery decision and seeks showdown talks  - Bóng Đá

     Xhaka chưa tái xuất trong màu áo Arsenal.

    Không ra sân tại CLB nhưng ở đợt tập trung ĐTQG mới nhất, Xhaka vẫn góp mặt trong thành phần Thụy Sĩ. Cựu ngôi sao Borussia Monchengladbah chơi trọn vẹn cả 2 trận và thậm chí ghi bàn trong thắng lợi hủy diệt Gibraltar 6-1, giúp Thụy Sĩ đoạt vé dự VCK Euro 2020.

    Trả lời phỏng vấn đài SFR của Thụy Sĩ, Xhaka đã lên tiếng về tình hình tại CLB. Trong bối cảnh tương lai bất ổn, anh chẳng những không xóa bỏ các lời đồn ra đi, mà còn bày tỏ ấm ức vẫn chưa nguôi ngoai về việc bị Emery tước băng đội trưởng: "Tôi có 1 ý tưởng rõ ràng về cách chuyện nên diễn ra và Arsenal cũng biết điều đó. Chắc chắn sẽ có 1 giải pháp, khi tôi không thể chấp nhận những gì xảy đến với mình."

    Xem Emery xác nhận Xhaka sai:

    Phụng Sồ | 22:35 22/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...