MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Hải Phòng vs HAGL: Tuấn Anh và ký ức hãi hùng trên sân Lạch Tray

    08:37 Thứ bảy 06/04/2019

    BongDa.com.vn Trở lại Lạch Tray vào một ngày đầu tháng 4, có lẽ, Nguyễn Tuấn Anh vẫn chưa thể quên được ký ức hãi hùng cách đây 1 năm về trước.

    Ngày 17/03/2018, tại vòng 2 V-League, trên sân Lạch Tray, Nguyễn Tuấn Anh có mặt trong đội hình xuất phát và mang theo nhiều kỳ vọng của NHM. "Đôi chân pha lê" vừa mới trở lại sau chấn thương đầu gối và chính nguyên nhân này đã khiến anh bỏ lỡ VCK U23 châu Á 2018 - nơi mà đồng đội giành ngôi Á quân.

    Hải Phòng vs HAGL: Tuấn Anh và ký ức hãi hùng trên sân Lạch Tray - Bóng Đá

     Tình huống Đăng Tuấn khiến Tuấn Anh tái phát chấn thương trên sân Lạch Tray tại vòng 2 V-League 2018.

    Vẫn còn đó những nét tài hoa trong từng pha xử lý, cầu thủ mang số áo 46 thu hút mọi ánh nhìn của hàng vạn khán giả trên khán đài lẫn người xem qua TV. Nhưng màn trình diễn ấy lại quá ngắn ngủi và kết thúc theo cách bi thương nhất.

    Phút thứ 17, trong pha trang chấp với cầu thủ Hải Phòng, đồng đội Đăng Tuấn có pha xoạc bóng quyết liệt. Tiếc thay, pha vào bóng ấy lại không đoạt được bóng, không làm ảnh hưởng gì đến cái bóng áo đỏ mà nó lại tìm đúng ngay cái đầu gối của Tuấn Anh. Ngay lập tức, "Nhô" gục xuống đau đớn.

    Anh rời sân trên cáng và được thay ra ngay lập tức trong sự lo lắng của NHM. Tuấn Anh đã khóc sau trận đấu, nức nở, đẫm lệ. Và như một phần của định mệnh, một chiếc áo khoác tối màu đã được anh khoác lên như hình ảnh những chấn thương đen tối cứ đeo đuổi trong suốt sự nghiệp của anh. Bi kịch hơn khi chính người đồng đội Đăng Tuấn lại là tác nhân cho nỗi đau thương này.

    Hải Phòng vs HAGL: Tuấn Anh và ký ức hãi hùng trên sân Lạch Tray - Bóng Đá

     Tuấn Anh bật khóc sau trận đấu với Hải Phòng vì hiểu được sự nghiêm trọng của chấn thương.

    Sau trận đấu trên sân Lạch Tray năm đó, Tuấn Anh đã phải trải qua gần 1 năm dưỡng thương từ Hàn Quốc về Việt Nam. Và anh cũng tiếp tục vắng mặt trong 3 chiến dịch cùng các ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo (Asiad, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019). Phải chờ đến cuối tháng 02/2019 khi V-League khởi tranh, người ta mới thấy được những bước chân của "chàng Nhô" trên sân cỏ.

    Hơn 1 năm trôi qua, "đôi chân pha lê" nay đã trở lại Lạch Tray với những nguyện ước mới, bỏ lại sau lưng ký ức "hãi hùng" năm nào. Tuy nhiên, có lẽ trong buổi tập trước trận đấu chiều nay, trong Tuấn Anh vẫn cảm thấy nhói lòng với những hình ảnh đau khổ đã qua. Nhưng đó giờ đây chỉ là còn quá khứ và những ngọn cỏ nơi đây như vẫy gọi, luôn biết nâng niu từng bước chân của người nghệ sĩ sân cỏ.

    Hải Phòng vs HAGL: Tuấn Anh và ký ức hãi hùng trên sân Lạch Tray - Bóng Đá

     Tuấn Anh trong buổi tập làm quen sân Lạch Tray ngày 05/04. Ảnh: Fb CLB HAGL.

    HAGL đang trong thời kì khó khăn, với tư cách là đội trưởng, Tuấn Anh cần phải cố gắng và chứng tỏ nhiều hơn trong trận đấu với CLB Hải Phòng. NHM mong sao, tiền vệ người Thái Bình sẽ biến quá khứ đau thương thành sức mạnh và toả sáng để giúp đội nhà có được những điểm số trong chuyến làm khách "lành ít, dữ nhiều" này. 

    Trận đấu giữa chủ nhà Hải Phòng và HAGL sẽ diễn ra vào lúc 17h00 chiều nay (06/04).

    Đăng Huy | 08:31 06/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...