MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • HÀI HƯỚC: Lukaku bị Man Utd bỏ rơi ở Southampton

    14:56 Thứ hai 25/09/2017

    BongDa.com.vn Tiền đạo Romelu Lukaku đã phải quay trở lại Manchester một mình sau khi các đồng đội đã ra về hết.

    Tại vòng 6 Ngoại hạng Anh vừa qua, Romelu Lukaku chính là người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Man United thắng tối thiểu Southampton. Tuy nhiên, chân sút người Bỉ đã bị chiếc xe buýt của Quỷ đỏ bỏ lại ở sân St's Mary.

    HÀI HƯỚC: Lukaku bị M.U bỏ rơi ở Southampton một mình - Bóng Đá

     Lukaku bị bỏ rơi.

    Sở dĩ có chuyện này là bởi sau khi kết thúc trận đấu, BTC đã yêu cầu Lukaku phải ở lại lấy mẫu nước tiểu. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Lukaku lại gặp khó khăn và phải tốn một khoảng thời gian khá lâu để lấy được mẫu nước tiểu.

    Hệ quả, với phương châm 'một người vì mọi người', BHL Man United đã quyết định bỏ Lukaku ở lại. Sau khi xong việc, Lukaku phải tự đón taxi quay trở lại Manchester. Tờ The Sun hài hước nhận định rằng, việc lấy nước tiểu đối với Lukaku còn khó hơn là ghi bàn.

    Giữa tuần này, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ bay sang nước Nga để tham dự trận đấu với chủ nhà CSKA Moscow trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng UEFA Champions League. Chắc chắn Lukaku hẳn không muốn bị bỏ lại ở Moscow, nơi cách Manchester hơn 3,200 km.

    Video khả năng săn bàn ấn tượng của Lukaku:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 14:46 25/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...