MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • HAGL vẫn chưa có sự “lột xác”

    22:32 Thứ bảy 10/03/2018

    BongDa.com.vn Bầu Đức đã không ngần ngại khi cho rằng HAGL có khả năng “phất cờ” ngay trong năm 2018, chứ không phải đợi đến 2019 theo đúng lộ trình. Nhưng nhìn những cầu thủ của ông thi đấu, có thể thấy họ còn cần một thời gian lâu hơn nữa để thực sự trở thành thế lực.

    Trận hòa 0-0 tại vòng 1 V-League 2018 giữa HAGL và Becamex Bình Dương có thể xem là một kết quả không tệ cho cả hai đội bóng. Dù gì thì đây cũng mới chỉ là trận đấu đầu tiên, với những hợp đồng mới, những HLV mới và những thử nghiệm chiến thuật mới, không dễ gì bắt buộc cầu thủ hai bên đem hết những gì tốt nhất của mình ra phô diễn. Tuy nhiên, đối với những khán giả hâm mộ lứa cầu thủ HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,... sau trận đấu này khó có thể thở phào.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường có trận đấu trở lại V-League sau 2 năm vắng bóng.

    HAGL bước vào giải đấu với mục tiêu top đầu, ông chủ của họ, bầu Đức còn bỏ ngỏ khả năng các cầu thủ con cưng sẽ đoạt luôn chức vô địch. Và để thực hiện được mục tiêu ấy thì CLB buộc phải có sự “lột xác” mạnh mẽ trong lối chơi, chứ không thể giữ mãi hình ảnh trong suốt 3 năm vừa qua mà không cho thấy sự tiến bộ vượt bậc nào.

    Đội bóng phố Núi thi đấu như thế nào thì khán giả hâm mộ V-League theo dõi suốt vài mùa giải qua đều đã thuộc nằm lòng, các cầu thủ HAGL sẽ kiểm soát được bóng, chiếm được trung lộ, phối hợp đẹp mắt, kỹ thuật giữ bóng hay phối hợp nhóm đều đạt trình độ cao. Nhưng rồi chỉ thế mà thôi.

    HAGL thường xuyên rơi vào tình trạng bế tắc khi bóng được đưa tới gần vòng cấm của đối phương và họ cũng chẳng có một chân sút mang tính “sát thủ” để giải quyết gọn gàng nhiều tình huống. Cứ như thế, sau những phút hưng phấn, cầu thủ xuống sức cộng với lối đá bế tắc càng khiến cho nguy cơ dính “phản đòn” của đối thủ tăng cao, những trận thua đến nhiều với HAGL cũng một phần là vì như thế.

     - Bóng Đá

     HAGL cần thời gian để trở thành thế lực ở V-League.

    Những tồn tại trên là điểm chính khiến HAGL vẫn không bứt qua được nửa trên bảng xếp hạng ở mùa giải vừa qua, mặc dù về chất lượng từng cầu thủ cùng khả năng của cả đội, họ khá hơn nhiều CLB xếp trên mình. Muốn vô địch, HAGL phải khắc phục những tồn tại đó, thế nhưng, trận đấu với Becamex Bình Dương đã cho thấy rằng đội bóng phố Núi không khác gì so với hình ảnh của họ ở 1 hay 2 mùa giải trước.

    Các cầu như thường lệ vẫn tràn lên ngay từ đầu, kiểm soát bóng, phối hợp bài bản nhưng bất lực ở nhiệm vụ đưa bóng vào vòng cấm đối thủ. Sự kinh nghiệm, lỳ lợm và một chút “quái” của các cầu thủ Becamex Bính Dương là đủ để HAGL không thể áp đặt thế trận quá lâu để có thể thường xuyên tạo sức ép lên đối thủ. Những tình huống nguy hiểm trong hiệp một đều thuộc về Becamex Bình Dương là minh chứng cho sự không thành công của HAGL.

     - Bóng Đá

     Văn Toàn thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể giúp HAGL giành chiến thắng trước cựu vương B. Bình Dương.

    Sang đến hiệp hai, mọi chuyện có vẻ sáng sủa hơn, nhưng những tình huống sóng gió mà HAGL tạo ra ở khoảng giữa hiệp đều có điểm chung là sút xa từ ngoài vòng cấm, nó lại một lần nữa cho thấy sự bế tắc của các cầu thủ phố Núi trong việc tìm đường đến gần khung thành đối phương, cũng như sự vội vàng, thiếu tính toán trong một vài tình huống đáng lẽ cần một sự xử lý chín chắn hơn nữa.

    Cũng phải nói thêm rằng Becamex Bình Dương đã không còn là một ông lớn, giờ đây họ thường đứng ở nửa sau bảng xếp hạng và có mặt trong cuộc chiến trụ hạng chứ không phải là tranh ngôi vương. Vậy nên nếu ai đó nói rằng HAGL vẫn thành công vì thi đấu ngang ngửa với “đàn anh” thì đó là điều không chính xác.

    Một đội bóng hướng đến ngôi vô địch, nhưng lại không nổi trội hơn một đội bóng chỉ có mục tiêu khiêm tốn trụ hạng thì không thể là một điều hợp lý, còn nói về độ tuổi, nếu Anh Đức hay Đinh Hoàng Max trẻ hơn, ở độ tuổi sung mãn hơn, có lẽ HAGL đã nhận trận thua sân nhà ngay đầu mùa.

    Dĩ nhiên, còn cả một mùa giải dài hơi phía trước để HAGL có thể thể hiện, ngoại binh của họ cũng chưa ra mắt trên hàng công nên sắp tới lối chơi của đội bóng này còn có sự đột biến. Nhưng quả thực với bộ khung bên dưới như hiện tại, nếu không có tài điều binh khiển tướng, sắp xếp nhân sự từ BHL để tạo ra một sự “lột xác” đáng kể, ở cả vấn đề lớn như cách tiếp cận trận đấu, lối chơi, hay những vấn đề nhỏ như từng miếng đánh, mảng miếng phối hợp, thì dù có tiền đạo giỏi, cũng khó lòng làm nên chuyện nếu bóng cứ... không chịu đi vào vòng cấm như bây giờ.

    Có lẽ, cổ động viên phố Núi đành phải chờ đợi thêm một thời gian nữa, trước khi mơ mộng về một ngôi vương.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:05 10/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...