MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • HAGL trải qua khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử

    08:27 Thứ năm 19/01/2017 | 1

    Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự V.League, HAGL trải qua 3 trận toàn thua đầu mùa giải. 0 điểm và 1 bàn thắng, đội bóng phố Núi xếp bét BXH và giờ thì viễn cảnh xuống hạng đã chập chờn trước mắt dù mùa giải mới bắt đầu.

    Vòng 3 V.League 2017, HAGL có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy của nhà ĐKVĐ Hà Nội FC. Không nhiều người tin thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn có thể gây bất ngờ, nhất là khi đã toàn thua trong 2 trận mở màn và lực lượng cho thấy có nhiều bất cập. Quả nhiên, HAGL đã lép vế hoàn toàn trước chủ nhà và thua 0-3 trong một ngày mà Hoàng Vũ Samson tỏa sáng rực rỡ.

    Như vậy qua 3 vòng đấu, HAGL toàn thua, chưa có điểm nào và mới chỉ ghi đúng 1 bàn thắng, xếp bét BXH V.League. Theo thống kê thì đây là lần đầu tiên kể từ khi tham dự V.League (2003), đội bóng phố Núi khởi đầu mùa giải với 3 trận toàn thua. 2 mùa trước, dù dùng toàn cầu thủ trẻ thuộc lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal, nhưng HAGL đều thắng trong ngày mở màn. Còn mùa này, họ khai màn bằng trận thua 0-1 trước SHB.Đà Nẵng.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 19/1: Công Phượng được khen dù chơi mờ nhạt; Cần trung thực án kỷ luật của Omar - Bóng Đá

    HAGL của Công Phượng tiếp tục gây thất vọng.

    Ngoài ra đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, HAGL trải qua 5 trận liền toàn thua tại V.League. Cuối mùa trước, khi đã trụ hạng thành công, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn lần lượt thua SHB.Đà Nẵng và Sài Gòn FC cùng tỷ số 1-3. Thực tế, kể từ khi lên chơi ở giải đấu số 1 Việt Nam vào năm 2003, đây cũng mới là lần thứ 2 HAGL toàn thua 5 trận chính thức liên tiếp. Lần trước đó diễn ra trong năm 2016, khi thua liền 2 trận Cúp Quốc gia và 3 trận V.League.

    HAGL sẽ lần đầu tiên xuống hạng kể từ khi lên hạng? Có lẽ nhiều người đã bắt đầu nghĩ tới điều này, bất chấp trước khi mùa giải bắt đầu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn từng tự tin tuyên bố, mục tiêu của ông và các học trò là cạnh tranh ngôi vô địch. Hãy xem! So với các đối thủ khác, HAGL không chỉ yếu về kinh nghiệm, mà hàng công cũng thiếu sắc bén, trong khi hàng thủ chưa bao giờ là điểm mạnh. Tất cả các tuyến của họ đều bộc lộ những vấn đề...

    Công Phượng trong mùa giải trở lại V.League đã không còn là chính mình. Văn Toàn và Văn Thanh dường như bị bắt bài. Thanh Hậu, Hồng Duy thiếu sự đột biến vốn có. Tuấn Anh, Minh Vương chưa định ngày trở lại sân cỏ. Các ngoại binh cũng không thể hiện được vai trò... Nhìn cách HAGL thi đấu hiện giờ, ít người tin họ có thể giành chiến thắng...

    Bầu Đức khẳng định không đặt mục tiêu nào ở V.League 2017, mà chỉ mong muốn những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Đức Lương, Đông Triều, Hồng Duy, Thanh Hậu... có nhiều cơ hội có xát, qua đó có thể giúp U23 Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ vàng ở SEA Games 2017. Thế nhưng nếu HAGL cứ thua mãi, có lẽ HLV Hữu Thắng sẽ buộc phải xem xét lại việc triệu tập các cầu thủ phố Núi vào đội hình dự giải đấu ở Malaysia. 

    Đông Hưng | 06:05 19/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...