Trận thua trước XSKT Cần Thơ đã là thất bại thứ 4 liên tiếp của HAGL, khiến khoảng cách giữa họ với Long An bị rút ngắn xuống còn 2 điểm. Thế nhưng tinh thần thi đấu cống hiến, lối chơi nhiệt huyết, tận hiến vì khán giả là điều mà các cầu thủ HAGL có thể tự hào.
Họ không chơi tiểu xảo, nghĩa là không nằm sân câu giờ hoặc lao vào đối phương quyết ăn thua. Và điều đó khiến họ bất lợi, khiến đội bóng phố Núi giờ đây đang dần trở thành “kho điểm” của các đội bóng khác ở V-League.
Ngược dòng quá khứ, khi lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG với những gương mặt nổi bật như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường ra mắt V-League, họ đã tạo nên một “cơn sốt” khán giả, đơn giản là họ chơi bóng với phong cách cống hiến, không tiểu xảo. Nhưng cùng với đó con đường trụ hạng HAGL cũng trở nên trầy trật và khó khăn hơn.
Sang đến năm thứ 2, mọi thứ cũng có vẻ không khá hơn là bao khi ở thời điểm hiện tại HAGL chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm. Thế nhưng các cầu thủ đội bóng phố Núi vẫn giữ cho mình một lối chơi cống hiến, không hề toan tính. Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường ra đi, nhưng những gương mặt còn lại như Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương hay Văn Thanh vẫn tiếp tục giữ lối chơi ấy.
Có thể kết quả chưa được như ý nhưng nó không phải là điều duy nhất để chinh phục khán giả. HAGL vẫn thi đấu với lối chơi tận hiến, vì khán giả, không dùng tiểu xảo. Nó vẫn đi theo phương châm mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã đề ra ngay từ đầu, đó là đá đẹp, đá để cống hiến và phục vụ khán giả. Với cha đẻ của học viện HAGL Arsenal JMG, thành tích với ông không quan trọng bằng niềm tin. Ông muốn nhào nặn một lứa cầu thủ vừa có tài, vừa có đức để có thể thực sự chinh phục trái tim NHM.
Ông Đức từng nói thẳng trước mặt các cầu thủ HAGL, những người ông coi như con cái mình rằng bất cứ cầu thủ nào đá xấu ông sẽ loại hết. Cũng vì thế mỗi khi vào sân nhiệm vụ của các cầu thủ HAGL là thi đấu hết sức mình vì khán giả nhà chứ không phải là những chiêu trò để câu giờ hay ăn thua với đối phương.
Đúng là các cầu thủ phố Núi đang gặp khó khăn khi thi đấu với phong cách như vậy. Họ là những “tờ giấy trắng” nhưng là những “tờ giấy trắng” đáng trân trọng để giữ lại chút hy vọng của NHM giữa vòng xoáy của cuộc đời này.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)