MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HAGL khốn khó: Vỡ mộng “so găng” quân bầu Hiển, bầu Đức

    08:51 Thứ ba 18/09/2018

    CLB Hà Nội, HAGL, quân bầu Hiển, bầu Đức, người hâm mộ chờ đợi một cuộc so găng của 2 lò đào tạo này tại V-League nhưng vỡ mộng bởi sự khốn khó của đội bóng phố Núi.

    Mong muốn một cuộc so găng thú vị...

    Sau điều kỳ diệu U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, cả bầu Hiển lẫn bầu Đức thực sự là những người hùng thầm lặng của bóng đá Việt Nam. Lò CLB Hà Nội, HAGL của 2 người đàn ông “si” bóng đá này đóng góp tới cả 2/3 quân số trong đội hình HLV Park Hang Seo giành chiến tích ở Thường Châu (Trung Quốc).

    Chính bởi điều này, những người hâm mộ đã nảy ra ý tưởng muốn nhìn thấy Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh... bước ra sân thi đấu với Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn ở khuôn khổ một trận đấu thực thụ tại V-League mà không cần sự trợ lực của các ngoại binh. 

    HAGL khốn khó: Vỡ mộng “so găng” quân bầu Hiển, bầu Đức - Bóng Đá

     Cuộc so tài riêng giữa các nội binh giỏi, được yêu mến nhất Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải... ở HAGL và CLB Hà Nội được nhiều nhiều người khao khát...

    Khao khát này không đơn thuần là muốn thấy một cuộc so tài cao thấp giữa 2 lò đào tạo chất lượng, hiệu quả bậc nhất Việt Nam trong khoảng vài năm qua mà còn giống như một trận đấu vinh danh... U23 Việt Nam, sau thành công rực rỡ trong năm nay.

    Và hơn hết, một trận đấu chỉ nội binh so tài với nhau ở V-League với những cầu thủ chất lượng cao, thi đấu đẹp mắt sẽ là thông điệp ấn tượng nhất để gửi tới các CLB, các lò đào tạo rằng: Cứ kiên nhẫn đi, sẽ có ngày hái quả ngọt...

    nhưng là bất thành vì HAGL... khổ!

    Cho tới trước khi V-League khởi tranh trở lại sau Asiad, giấc mơ về một trận đấu như thế vẫn còn nguyên vẹn đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, khi V-League quay trở lại cho tới điểm vòng 22 kết thúc mọi thứ đã đổ bể.

    CLB Hà Nội đương nhiên với chức vô địch sớm hoàn toàn không vướng bận gì, và thậm chí nếu thích họ sẵn sàng chơi với đội hình 100% nội binh để làm hài lòng “thượng đế”, hay những người yêu mến đại diện bóng đá Thủ đô. Nhưng HAGL thì không thể!

    HAGL khốn khó: Vỡ mộng “so găng” quân bầu Hiển, bầu Đức - Bóng Đá

     nhưng là bất thành, khi HAGL đang gặp vô vàn khó khăn để không thể mạo hiểm cống hiến cho NHM một trận đấu trong mơ.

    Đội bóng của bầu Đức vốn dĩ đã tạm yên tâm với tấm vé trụ hạng, và chỉ cần thêm một chiến thắng mọi điều sẽ được giải quyết và trận thư hùng ở Pleiku vào chiều 19/09 tới cũng có thể làm toại nguyện người hâm mộ.

    Tuy nhiên, 2 trận thua đậm liên tiếp ở vòng 21 và 22 đã đẩy HAGL rơi vào tình thế khó và chưa thể nắm chắc tấm vé trụ hạng, nhất là khi phần lớn các đội bóng phía dưới ở BXH V-League đang trỗi dậy mạnh mẽ. Ở tình thế như vậy, để muốn đội bóng phố Núi thảnh thơi phục vụ những người yêu mến mình e rằng là không thể.

    Càng khó hơn nữa khi ngoài việc phải nhận thẻ phạt để vắng những cầu thủ quan trọng, chấn thương... cũng đã đẩy trận thua trước CLB TPHCM mới đây, đội bóng nhà bầu Đức còn không đủ 20 cầu thủ đăng ký thi đấu như điều lệ của giải.

    Khó khăn chồng chất như thế, để HAGL có thể ra sân với đội hình 100% nội binh (như nhiều lần đã từng làm ở V-League) cho trận thư hùng với CLB Hà Nội gần như là không thể. Để đây thực sự là điều tiếc nuối với mong muốn nhìn thấy một trận đấu đặc biệt giữa các ngôi sao của U23, tuyển Việt Nam với nhau.

    Mong muốn bất thành, nhưng chắc chắn trận đấu vào chiều 19/9 tới ở Pleiku sẽ rất nóng, khi CLB Hà Nội dù vô địch nhưng chưa hết khát khao chiến thắng trong khi đội chủ nhà phố Núi cần 3 điểm để giải vây khỏi tình thế có thể xuống hạng.

    Xuân Mơ | 05:05 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...