MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • HAGL đụng độ Viettel: “Vừa ra ngõ đã gặp núi”

    20:48 Thứ năm 12/03/2020

    BongDa.com.vn Tuấn Anh cùng đồng đội sẽ có chuyến hành quân xa nhà đầy bất trắc trước Viettel binh hùng tướng mạnh chờ sẵn ở Hàng Đẫy.

    Đoàn quân của HLV Lee Tae Hoon đã có sự chuẩn bị chu đáo cho V-League 2020 thông qua quá trình tập huấn, giao hữu trong thời gian dài. Thực tế chứng tỏ HAGL tạo sự khác biệt bằng cách quật ngã Than Quảng Ninh ở ngày ra quân với tỷ số sát nút 1-0. Một chiến thắng củng cố thêm niềm tin về một mùa giải thành công.

    Điều đáng mừng hơn cả là Hoàng Anh Gia Lai thi đấu có phần chệch choạc vẫn biết cách giành trọn 3 điểm. Thủ quân Nguyễn Tuấn Anh ngồi dự bị nhưng Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Memovic, Kelly Kester… chơi kỷ luật, tập trung để bảo vệ chiến thắng tối thiểu. Nét hào hoa của HAGL ít nhiều suy giảm để nhường chỗ cho tính thực dụng, sự hiệu quả.

     - Bóng Đá

    HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao khả năng phòng ngự và thu hồi bóng của Kelly Kester. Ảnh VPF.

    Tuấn Anh trở lại đội hình chính thức sẽ thổi hồn vào lối chơi của đội bóng phố núi. Người hâm mộ chờ xem phiên bản HAGL có và không có chàng “Nhô” sẽ như thế nào trước Viettel được giới chuyên môn gán cho biệt danh “đội tuyển Việt Nam thu nhỏ”. Chắc chắn bộ đôi Tuấn Anh, Kelly Kester sẽ rất khác so với phương án Kelly Kester, Châu Ngọc Quang trong trận gặp Than Quảng Ninh.

    Sau trận thua HAGL, HLV Phan Thanh Hùng dành nhiều lời khen cho các ngoại binh của đội chủ nhà: “HAGL sở hữu tiền vệ trung tâm Kelly thi đấu khá tốt. Anh ta có thể hình to, rất khỏe, sức càn lướt và khả năng tranh cướp bóng hiệu quả. Sau khi ghi bàn dẫn trước, họ đá phòng ngự rất chặt chẽ. Tôi nghĩ đó là lý do khiến Than Quảng Ninh không thể gỡ hòa trong hiệp 2”.

    Viettel chạm trán HAGL sẽ là tâm điểm vòng 2 V-League tiếp tục thi đấu trong tình trạng cấm khán giả đến sân. Trận cầu này là cuộc đối đầu giữa những tuyển thủ quốc gia trong thành phần Viettel và HAGL. Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Đức Chiến, Hoàng Đức… sẽ so tài trực tiếp cùng Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy.

     - Bóng Đá

    Viettel và Việt Phong là thử thách khó khăn đầu tiên của HAGL ở V-League 2020. Ảnh VPF.

    Mùa trước, đoàn quân của chiến lược gia Lee Tae Hoon bằng những đòn phản công sắc lẹm đã quật ngã Viettel với tỷ số 3-0 tại Hàng Đẫy. Một năm đã trôi qua, HAGL chơi ngày càng ăn ý và hiệu quả hơn, đặc biệt là khả năng phòng thủ. Trong khi đó Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng đã lột xác hoàn toàn từ lực lượng đến lối chơi.

    Nếu vượt qua thử thách Viettel, Tuấn Anh và đồng đội sẽ càng vững tin vào một mùa giải V-League quật khởi.

    HAGL đụng độ Viettel: “Vừa ra ngõ đã gặp núi” - Bóng Đá

    Lịch thi đấu vòng 2 V-League.

    Tiểu Phương | 20:18 12/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...