Nếu như Matthijs De Ligt từng khiến giới báo chí tốn không ít giấy mực trong mùa Hè vừa qua, thì ngay trước khi phiên chợ Đông mở cửa, cái tên Erling Haaland đã làm cho cả châu Âu phải phát cuồng. Song, khác với De Ligt, tiền đạo người Na Uy đã sớm tìm được bến đỗ mới của mình, và nó làm cho không ít người phải bất ngờ.
Borussia Dortmund là câu lạc bộ chiến thắng trong cuộc đua giành lấy chữ ký của Haaland. Phải nhấn mạnh, đây là một quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cầu thủ này, bởi mức phí giải phóng hợp đồng của anh chỉ có giá trị 20 triệu euro, con số không thể gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào.
Tại Dortmund, Haaland sẽ chẳng phải cạnh tranh với một đối thủ tầm cỡ nào, bởi Mario Gotze không hoàn toàn là một tiền đạo cắm, còn Paco Alcacer chỉ tỏa sáng khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Có thể nói, đây là một quyết định đúng đắn dành cho sự nghiệp của Haaland. Dĩ nhiên, cũng phải kể đến sự khôn ngoan đến từ tiền đạo này khi từ chối Manchester United.
"Công tư phân minh"
Thực tế, HLV Ole Gunnar Solskjaer là người đã phát hiện ra tài năng của Haaland, khi cả hai làm việc cùng nhau tại Molde. Với mối quan hệ thân thiết này, không ít người đã cho rằng Old Trafford chắc chắn sẽ là bến đỗ tiếp theo mà Haaland gia nhập. Nhưng rốt cuộc thì anh lại thẳng thừng từ chối Quỷ đỏ, vì cho rằng sự nghiệp của mình sẽ phát triển hơn tại Dortmund.
Tương lai không được bảo đảm
Như đã đề cập ở trên, Haaland sẽ không gặp nhiều sự cạnh tranh tại Dortmund, và việc được thi đấu thường xuyên, dĩ nhiên giúp ích rất nhiều cho một tài năng trẻ như anh. Trái lại, tại Man United thì đây là một câu chuyện hoàn toàn khác bởi có đến... 3 cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm.
Thời gian gần đây, bộ ba Marcus Rashford, Anthony Martial cũng như Mason Greenwood đang sở hữu một phong độ cực kỳ ấn tượng. Dù Rashford và Greenwood được Solsa xếp chơi dạt sang hai biên, nhưng vị trí trung phong cắm cũng là sở trường của cả 2 tiền đạo này. Chưa kể, họ đều có trong mình "ADN Quỷ đỏ", và tất nhiên, khi mà Solsa muốn gầy dựng lại bản sắc đã mất tại Old Trafford, thì những sản phẩm từ lò Carrington vẫn sẽ được ưu tiên hàng đầu.
Hơn nữa, mẫu tiền đạo mà Man United cần nhất lúc này là "target man", người sở hữu một khả năng không chiến tốt để giúp ích cho Quỷ đỏ khi họ gặp khó khăn trước các đối thủ có lối chơi "low block". Dù Haaland có cao to, anh vẫn không được biết đến với khả năng đánh đầu vượt trội. Và rõ ràng, tiền đạo này chẳng có lợi thế nào trong cuộc đua giành một suất đá chính.
Lịch sử không ủng hộ
Cần biết, bên cạnh Solskjaer, từng có hai chân sút người Na Uy chơi bóng cho Quỷ đỏ là Erik Nevland và Joshua King, tất nhiên cả hai đều có một quãng thời gian thất bại tại Old Trafford. Trong giai đoạn 2009-2013, King liên tục bị đem cho mượn và không có bất kỳ trận đấu chính thức nào dưới màu áo Man United. Tương tự, từ năm 1997-2000, Nevland cũng chỉ có... 1 lần ra sân cho Quỷ đỏ.
Dĩ nhiên, dù Solsa có một sự nghiệp thành công và trở thành huyền thoại tại Old Trafford, nhưng ông vẫn mãi gắn với cụm từ "dự bị". Còn đối với Haaland, một tiền đạo trẻ tràn trề năng lượng và luôn khao khát thể hiện bản thân, thì Man United có lẽ không phải là mảnh đất lành dành cho anh.
Solskjaer nói về hàng công của Man United: