Tiếp đón Aston Villa trên sân nhà, Arsenal đã thể hiện bộ mặt bạc nhược khi chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 0-3. Bằng pha phản lưới của Bukayo Saka và cú đúp của tiền đạo Ollie Watkins, The Gunner phơi áo ngay tại sân Emirates trong một ngày cả hàng thủ lẫn hàng công đều chơi dưới sức.
Thậm chí, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang còn không tung ra nổi một cú sút nào hướng về phía khung thành Emiliano Martinez. Nhưng trái ngược với tiền đạo người Gabon, đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Ollie Watkins lại tỏa sáng rực rỡ.
Chân sút sinh năm 1995 thực hiện vỏn vẹn 3 cú sút và 2 trong số đó đã đánh bại được Bernd Leno. Tuy vậy, ngoài khả năng săn bàn ấn tượng, ít ai biết rằng ngôi sao của Aston Villa và gia đình của anh là một fan hâm mộ nhiệt thành của Arsenal.
"Tôi không chắc ông nội và chú Baz của tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc đâu. Họ đều là CĐV của Arsenal và bản thân tôi cũng thế. Tôi đang cảm thấy xôn xao một chút. Họ sẽ rất thích và tôi thì cảm giác như đang trên cung trăng vậy", trang Evening Standard dẫn lời ngôi sao 24 tuổi.
Ollie Watkins đã ghi được 8 bàn thắng sau 10 trận ra sân tính trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa. Thậm chí, anh từng lập một cú hat-trick vào lưới Liverpool trong trận cầu Aston Villa thắng đậm 7-2.
Buổi trả lời phỏng vấn thú vị của Joe Willock và Reiss Nelson: