MỚI NHẤT :
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • Hạ Ronaldo đo ván, Dimitri Payet nói gì?

    15:19 Thứ hai 11/07/2016 | 11| 8

    BongDa.com.vn Tiền vệ Dimitri Payet vừa lên tiếng khẳng định không hề cố ý gây chấn thương cho Cristiano Ronaldo.

    za

     Payet không hề cố ý. Ảnh: Internet.

    Ronaldo đã rất nỗ lực để tiếp tục thi đấu nhưng chấn thương quá nặng sau pha vào bóng của Dimitri Payet đã buộc anh phải sớm rời sân chỉ sau 24 phút thi đấu. Vì pha bóng này, nhiều người đã chỉ trích Payet vì quá ác ý nhưng tiền vệ người Pháp khẳng định anh không hề có ý định triệt hạ đối phương.

    Phát biểu sau trận đấu, Payet cho biết: "Đó đơn giản chỉ là một pha va chạm và chấm hết. Tôi chỉ muốn giành lại quyền kiểm soát bóng và nếu có làm Ronaldo đau thì đó không phải là tình huống chủ ý của tôi. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành kẻ xấu trên sân bóng cả."

    Nói về thất bại trước Bồ Đào Nha, Payet thừa nhận: "Chúng tôi thực sự khá thất vọng. Chúng tôi hoàn toàn làm chủ trận đấu và họ không tạo ra được nhiều cơ hội. Tôi nghĩ chúng tôi đã phung phí quá nhiều cơ hội và phải trả giá."

    Đây là thất bại khá đáng tiếc dành cho Pháp khi họ là đội chơi nhỉnh hơn phần lớn thời gian tuy nhiên, Bồ Đào Nha chứng tỏ vì sao họ lại có mặt ở trận chung kết với lối chơi đầy kỷ luật và lỳ lợm. Tinh thần của Bồ càng lên cao hơn nữa sau khi Ronaldo chấn thương và phải ra sân.

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 15:20 11/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...