MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Hà Nội FC "vùi dập" không thương tiếc Viettel trong ngày Hàng Đẫy không một bóng khán giả

    22:08 Chủ nhật 15/09/2019

    BongDa.com.vn Hà Nội FC đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Viettel trong ngày không có 1 bóng khán giả tới sân.

    Ở trận đấu này, cả 2 đội thi đấu không có sự cổ vũ của khán giả nhà do Hà Nội FC nhận án "treo sân". Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dù là đội bóng ép sân và sở hữu thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Hà Nội FC mới là đội phải nhận bàn thua trước từ tình huống mắc sai lầm của Omar. Phút 17, Pape Omar phạm lỗi với Bruno Cantanhede của Viettel trong vòng cấm địa. Đội khách được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Cantanhede đã đánh bại thủ môn Văn Công, mở tỷ số trận đấu. 

    Đến phút 40, nhận đường chuyền từ đồng đội, lại là Bruno Cantanhede với pha bứt tốc vượt qua Duy Mạnh và Thành Chung trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Viettel. Hà Nội đã có cơ hội rút ngắn tỷ số trước khi hiệp 1 khép lại nhưng trên chấm 11m, Pape Omar lại dứt điểm không thành công.

     - Bóng Đá

    Quang Hải và Thành Chung lập cú đúp trong trận đấu với Viettel. Ảnh: Minh Anh.

    Bước vào ngay đầu hiệp 2, CLB Hà Nội được hưởng quả đá phạt góc, Quang Hải đã đưa bóng vào vị trí thuận lợi để Thành Chung bật cao đánh đầu tung lưới Viettel, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội.

    Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 60 sau tình huống Trọng Hoàng phạm lỗi với Văn Quyết, phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, đồng thời giúp CLB Hà Nội được hưởng quả đá phạt ngay rìa vòng cấm. Trên chấm đá phạt sát vòng cấm địa, Quang Hải thực hiện pha dứt điểm đẹp mắt đưa bóng vượt qua hàng rào vào thẳng góc phải khung thành gỡ hòa cho CLB Hà Nội.

     - Bóng Đá

     Văn Quyết cũng đã có một bàn thắng trên chấm 11m. Ảnh: Minh Anh.

    Trước Viettel mất Trọng Hoàng và chỉ thi đấu với 10 người, chỉ trong vòng 5 phút sau bàn gỡ hòa, CLB Hà Nội tiếp tục được hưởng quả penalty thứ 2 khi Đỗ Hùng Dũng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Quyết không mắc bất cứ sai lầm nào để nâng tỷ số lên 3-2. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng áo lính tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 4 ở phút 67 sau tình huống Omar làm tường tốt để Quang Hải băng vào dứt điểm 1 chạm nâng tỷ số lên 4-2. Ở những phút cuối cùng, Thành Chung đã ấn định chiến thắng 5-2 cho Hà Nội. 

    Đội hình xuất phát 2 đội: 

    Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Dũng, Kebe, Moses, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Pape Omar

    Viettel FC: Xuân Sơn, Janclesio, Văn Thiết, Ngọc Sơn, Tiến Dũng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Duy Thường, Trọng Hoàng, Tiến Anh, Bruno Cantanhede

    Ghi bàn:

    Hà Nội FC: Thành Chung (49', 90'), Quang Hải (62', 67'), Văn Quyết (65', pen)

    Viettel: Bruno (17' (pen), 40')

    Thẻ đỏ: Trọng Hoàng (2 thẻ vàng)

    Minh Anh | 20:55 15/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...