MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Hà Nội FC 2-3 Sanna Khánh Hòa: Người hùng và tội đồ

    21:37 Chủ nhật 02/07/2017

    BongDa.com.vn Hà Nội đã phải nhận thất bại đầu tiên trước Sanna Khánh Hòa trên sân nhà. Hai đội đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn, kịch tính cho đến những giây cuối cùng. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất sau 90 phút trên sân lại là Mỹ Đình là chiếc thẻ đỏ và những quả 11m.

    Trái với dự đoán ban đầu, tân binh Oseni của Hà Nội FC đã không có tên trong đội hình xuất phát của CLB Hà Nội, thay vào đó Thành Lương là cái tên được lựa chọn để thay thế cho vị trí của Samson đang bị treo giò. Về phía Sanna Khánh Hòa, mặc dù phải làm khách tuy nhiên đoàn quân của HLV Võ Đình Tân chơi rất tự tin và chắc chắn. Ngay sau tình huống bỏ lỡ mười mươi của Văn Quyết trên chấm 11m, Duy Thanh ngay lập tức trừng phạt đội chủ nhà với tình huống dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm, đưa Sanna Khánh Hòa vượt lên dẫn trước.

     - Bóng Đá

     Quốc Chí tỏa sáng với 1 pha đá phạt.

    Bước sang hiệp hai, HLV Chu Đình Nghiêm đã thực hiện một số sự thay đổi nhằm xoay chuyển tình hình. Tuy nhên, khi những tính toán chưa kịp đem lại hiệu quả, đội chủ nhà đã phải hứng chịu bàn thua thứ 2. Người ghi bàn lần này là Quốc Chí với cú sút phạt chìm hiểm hóc dội mép trong cột dọc đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Công. Mặc dù kiểm soát đến 65% thời lượng bóng lăn nhưng những Quang Hải, Thành Lương hay Văn Quyết của CLB Hà Nội lại có một ngày thi đấu bế tắc khó hiểu. Họ tiếp tục để Zarour Chaher dễ dàng đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 79.

     - Bóng Đá

     Mặc dù ghi bàn nhưng Loris vẫn không cứu được Hà Nội.

    Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc trong sự bất lực của các cầu thủ chủ nhà Hà Nội FC thì một bất ngờ đã xảy ra. Người hùng Chaher trở thành tội đồ sau cú vào bóng thô bạo với Văn Hậu. Anh ngay lập tức bị truất quyền thi đấu khiến đội khách chơi thiếu người trong những phút cuối. Đội bóng thủ đô ngay lập tức bừng tỉnh với hai bàn thắng liên tiếp của Văn Quyết và Loris. Đáng tiếc, quãng thời gian 8 phút bù giờ vẫn là không đủ để giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tránh khỏi một thất bại.

    Kết quả chung cuộc: 2-3

    Ghi bàn: Văn Quyết (PEN, 89’), Loris (90’+3) – Duy Thanh (14’), Quốc Chí (62’), Chaher (79’)

    Đội hình thi đấu:

    Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Quyết. Hùng Dũng, Thành Lương, Moses, Quang Hải, Loris Arnaud. 

    Sanna.KH: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Đình Lợi, Zarour, Hoài An, Quốc Chí, Đình Nhơn, Tấn Tài, Duy Thanh, Ti Phông, Toure Youssouf. 

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 21:15 02/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...