MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Hạ gọn U22 Philippines, U22 Thái Lan “tử chiến” với U22 Việt Nam ở trận cuối cùng

    17:05 Thứ ba 22/08/2017

    Chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 2-0 trước U22 Philippines, U22 Thái Lan tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi U22 Việt Nam trước khi hai đội bước vào trận đấu quyết định vào ngày 24/8 tới.

    Với việc không có “nhạc trưởng” Chaiyawat Buran và hàng loạt sự thay đổi trong đội hình, U22 Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc soát thế trận trước một U22 Philippines chủ yếu tập trung quân số ở hàng phòng ngự.

    Các học trò của HLV Worrawoot Srimaka vẫn vậy, họ vẫn không có quá nhiều thay đổi trong lối chơi khi vẫn thường xuyên sử dụng những bài đánh biên để đưa bóng vào trong cho các tiền đạo dứt điểm. Tuy nhiên, việc bị U22 Philippines “đọc vị” đã khiến họ bế tắc hoàn toàn trong khoảng hơn 25 phút đầu tiên.

     - Bóng Đá

     Promsawat là người khai thông bế tắc cho U22 Thái Lan. Ảnh: Đình Viên.

    Ngược lại, chính U22 Philippines mới là tạo ra nhiều đường lên bóng nguy hiểm hơn, nhưng lần lượt bị Bruycker hay Gayoso bỏ lỡ một cách đầy đáng tiếc lần lượt ở phút 15 và 26.

    Không ghi được bàn thắng, U22 Philippines đã phải trả giá ở phút 28, từ đường chuyền của Sasalak bên cánh trái, tiền đạo Promsawat băng vào đánh đầu tung lưới Joyel , mở tỉ số 1-0 cho U22 Thái Lan.

    Có được bàn thắng, học trò Worrawoot tỏ ra “đỏng đảnh” hơn rất nhiều trong các pha lên bóng. Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với tỉ số 1-0 thì Sittichok đã kịp nới rộng cách biệt cho U22 Thái Lan sau cú dứt điểm trong vòng 16m50, 2-0 là tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

     - Bóng Đá

     U22 Thái Lan "tử chiến" với U22 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng. Ảnh: Đình Viên.

     Sang hiệp 2, U22 Thái Lan đã chủ động chơi chậm đê giảm nhịp độ trận đấu, họ sử dụng những đường chuyền ngắn qua lại ở giữa sân nhằm dưỡng sức cho các cầu thủ trước khi bước vào trận đấu quyết định gặp U22 Việt Nam vào ngày 24/8.

    Vì vậy, trong suốt hiệp 2, họ dường như không tạo ra được cơ hội rõ rệt vào về phía khung thành U22 Philippines, một trận thắng với tỉ số 2-0 có lẽ là quá đủ để thầy trò HLV Worrawoot Srimaka.

    Với thắng lợi này, U22 Thái Lan tiếp tục bám đuổi U22 Việt Nam trên bảng xếp hạng và hai đội sẽ có trận đấu quyết định vào ngày 24/8 đến.

    Ghi bàn: Promsawat (28’), Sittichok (47’)

    Đội hình ra sân:

    U22 Philippines: Joyel, Daydora, Bautista, Lionel Limbo, De Bruycker, Clarino, Balabat, Crommen, Belgira, Lapas, Gayoso.

    U22 Thái Lan: Muangngam, Sasalak, Shinnaphat, Chaowat, Nattawut, Nopphon, Kevin Deeromlam, Peerawat, Montree, Sittichok.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 16:40 22/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...