MỚI NHẤT :
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • Hạ đẹp Indonesia, Malaysia thu hẹp khoảng cách với ĐT Việt Nam

    21:38 Thứ ba 19/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Với cú đúp bàn thắng của Safawi Rasid, ĐT Malaysia đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Indonesia.

    Chỉ phải tiếp đối thủ đứng cuối bảng, ĐT Malaysia nhập cuộc tự tin và dồn ép ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 13, Sumareh có pha tỳ đè và tung người móc bóng ở khoảng cách 5m, tiếc là bóng đã đi chệch cột dọc.

    Sau trận Malaysia vs Indonesia - Bóng Đá

     Safawi mở tỷ số cho Malaysia sau cú đá phạt hàng rào mẫu mực.

    Tuy nhiên cơ hội ngon ăn đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Indonesia, Febri Hariyadi có pha đi bóng đối mặt thủ thành Khairulazhan Khalid, tuy nhiên cú sút lại không chiến thắng được người gác đền của Malaysia. Nhưng bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội xứng đáng hơn. Phút 30, Safawi Rasid tung cú sút hàng rào mẫu mực đưa bóng ghim thẳng vào góc xa.

    Sáu phút sau, Indonesia đáp lời với pha hãm thành cực kỳ nguy hiểm. Greg Nwokolo dứt điểm cận thành nhưng Zafuan Radzak đã xuất sắc phá bóng ngay trên vạch vôi.

    Sang hiệp 2, đội khách dồn ép lên tìm bàn thắng gỡ hoà và buộc Malaysia phải phòng ngự chặt chẽ. Trên hàng công, Hổ Malay chỉ cắm 2 cầu thủ là Sumareh và Talaha. Phút thứ 64, Sumareh có pha đi bóng xuống sát biên ngang và đưa bóng ngược lại phía sau, Syamer Kutty tung cú sút nhưng bóng lại đi hơi cao so với khung thành.

    Sau trận Malaysia vs Indonesia - Bóng Đá

     Sumareh chơi rất năng nổ trên hàng công Malaysia.

    Và điều gì đến đã đến, Safawi tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số. Phút thứ 73, tiền đạo số 11 của Malaysia cướp bóng trong chân Basna trước khi tung cú sút vào góc cao khung thành, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

    Phút 81, Indonesia có cơ hội mười mươi để quân bình tỷ số khi được hưởng quả penalty. Greg Nwokolo nhận trọng trách, anh tung cú sút nhưng lực quá nhẹ, không quá khó để thủ thành Farizal Marlias bắt gọn. Sáu phút sau, Safawi đáp lời với cú cứa lòng kỹ thuật nhưng bóng lại đi ra ngoài.

    Thời gian còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và 2-0 là tỷ số chung cuộc. Thắng Indonesia, Malaysia tạm vượt qua Thái Lan xếp thứ 2 trên BXH bảng G với 9 điểm và chỉ còn kém đội đầu bảng ĐT Việt Nam 2 điểm.

    Tỷ số: Malaysia 2-0 Indonesia

    Ghi bàn: Safawi Rasid (30', 73')

    Đội hình ra sân:

    Malaysia: Khairulazhan Khalid,  Shahrul Saad, Zafuan Radzak, Syahmi Safari, Corbin-Ong,  Syamer Kutty,  Brendan Gan, Akhyar Rashid,  Mohamadou Sumareh, Safawi Rasid,  Azam Azih.

    Indonesia: Muhammad Ridho, Hendro Siswanto, Ricky Fajrin, Bayu Pradana, Septian David, Yanto Basna, Greg Nwokolo, Febri Hariyadi,  Teuku Ichsan,  Otavio Dutra, Gavin Kwan

    Đăng Huy | 21:33 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...