Cuối tuần này tại Anfield, nhiều khả năng cuộc đua vô địch tại Premier League năm nay sẽ xuất hiện một bước ngoặt rất lớn khi 2 đội dẫn đầu BXH là Liverpool và Man City sẽ chạm mặt nhau.
Việc đang kém Liverpool 6 điểm trên BXH, lại phải thi đấu trên thánh địa Anfield của Lữ Đoàn Đỏ, theo nhiều ý kiến, Man City đang bước vào cuộc đại chiến này với tư cách của một đội bóng "chiếu duới".
Tuy nhiên trong phát biểu trên GOAL mới đây, HLV Pep Guardiola của Man City đã bác bỏ tương tưởng này với tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ bước vào trận đấu với tư tưởng của một kẻ chiếu dưới, như kiểu tôi sẽ chẳng thể giành chiến thắng được."
"Tôi sẽ chẳng đời nào tới Anfield và dựng một chiếc xe bus bởi vì cho rằng tôi chẳng đủ khả năng để giành chiến thắng. Điều này chưa từng xuất hiện trong suốt sự nghiệp của tôi."
Có một thực tế tương đối đáng quan ngại dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi các nhà đương kim vô địch Premier League chưa thắng tại Anfield từ năm 2003. Đó là chưa kể tại Anfield, Liverpool đã toàn thắng trong cả 9 trận ra sân trong mùa giải năm nay.
Nếu không may bị đánh bại tại Anfield, Man City cũng sẽ chính thức bị Chelsea và Leicester vượt mặt và buộc phải rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH.
Video đáng xem về sức mạnh của Liverpool: