"Nếu mọi chuyện tiếp diễn như thế nào, chúng tôi sẽ phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng," chân sút số 1 CLB phát biểu sau trận hòa 0-0 với Leganes, CLB mới lên hạng La Liga. Đây đã là trận hòa thứ 2 liên tiếp của thầy trò Diego Simeone sau 2 vòng La Liga.
Khoan nói về chức vô địch, với khoảng cách 4 điểm mà Barcelona và Real Madrid đã tạo ra chỉ sau hai vòng đấu. Cứ chơi thế này, Atletico Madrid thậm chí còn không có suất Champions League. Đó là dấu hiệu đáng lo cho ban lãnh đạo Atletico Madrid.
Khi mà ngôi sao số 1 của mình, người vừa tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh với Messi hay Ronaldo cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không hạnh phúc về thực lực và tham vọng của đội bóng. Người ta có lý do để lo lắng. Những tin đồn về việc Arsenal chi đậm cho Griezmann có thể không chính xác, nhưng nếu M.U hay Chelsea vào cuộc - những đội sẵn sàng phá vỡ kỷ lục mọi chuyện, chưa biết chuyện gì có thể xảy ra.
"Bóng đá là để ghi bàn," Diego Simeone nói với báo chí sau trận hòa đáng thất vọng cuối tuần qua. "Chúng tôi thiếu độ chính xác trong những tình huống cuối cùng. Đó là lý do chúng tôi không giành chiến thắng."
Cuối tuần qua, người ta thấy Griezmann hơn một lần không cảm thấy hài lòng với các đồng đội, đặc biệt là Kevin Gameiro. Tiền đạo đồng hương đến từ Sevilla tỏ ra nôn nóng và thiếu tỉnh táo ở những tình huống quyết định. Atletico Madrid có tới 36 cú sút sau hai trận, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng từ chấm 11m.
Mùa giải chỉ mới bắt đầu, nhưng người ta đã thấy muôn vàn khó khăn cho Atletico Madrid!