MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Góp công vào chiến thắng, 2 sát thủ của Bayern nói lên 1 sự thật

    10:33 Thứ năm 19/09/2019

    BongDa.com.vn 2 sát thủ của Bayern Munich đã có những cảm nghĩ sau khi trận đấu với Red Star Belgrade khép lại.

    Trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich đã có chiến thắng 3-0 dễ dàng trước Red Star Belgrade. 3 điểm này càng cực kỳ quan trọng bởi ở lượt trận tiếp theo tại Champions Leauge, "Hùm xám" phải đương đầu với Tottenham, đối thủ khó chịu nhất vòng bảng.

    Trước Red Star Belgrade, Robert Lewandowski tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng khi lập công ở phút thứ 80. Trước khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc, Thomas Muller cũng kịp nối gót người đồng đội điền tên lên bảng điện tử. Sau trận đấu, cả 2 đều nêu cảm nghĩ của mình, trích dẫn từ trang chủ Bayern:

    "Chúng tôi luôn kiểm soát được trận đấu và thi đấu tốt khi biết cách tăng tốc cũng như tạo nhiều cơ hội nhưng tiếc là đã không ghi đủ bàn thắng với các pha lập công đó. Đôi lúc, toàn đội đưa ra quyết định sai lầm nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ. Sau bàn thắng thứ 2, mọi thứ đã dễ dàng hơn và tôi vui mừng bởi bản thân tiếp tục ghi bàn."

    Robert Lewandowski:

     Lewandowski tiếp tục ghi bàn cho Bayern.

    Trong khi đó, Muller bày tỏ:

    "Khi tôi vào sân từ ghế dự bị, đó đã là một cú hích. Bất kể tôi ở trên sân thi đấu bao lâu, bản thân cũng đã có riêng 1 bàn thắng và những cầu thủ khác đều tỏ ra vui mừng với điều đó"

    Sau Champions League, cuối tuần này sẽ là thời gian để Bayern dành sự tập trung cho Bundesliga, nơi họ tiếp đón Cologne.

    Video Kimmich tại C1 mùa giải mới:

    Lữ Phong | 10:20 19/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...