MỚI NHẤT :
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Góc Thụy Điển: Gian nan tỏ mặt anh tài

    20:33 Thứ năm 28/06/2018

    BongDa.com.vn Một Thụy Điển không Zlatan Ibrahimovic đang làm tất cả sửng sốt. Họ đã lần lượt bỏ lại Mexico, Đức và Hàn Quốc phía sau để tiến vào vòng Knout-uot với ngôi đầu bảng F.

    Khi Thụy Điển vượt qua được Italia trong loạt play-off để đến Nga tham dự World Cup, người hâm mộ nước này đã xem đó là một món quà lớn và không đòi hỏi gì hơn ở đội tuyển. Nhất là khi họ rơi vào bảng đấu được xem là tử thần với các đại diện ưu tú như: Đức, Mexico và Hàn Quốc.

    Góc Thụy Điển: Gian nan tỏ mặt anh tài - Bóng Đá

     Thụy Điển xuất sắc lọt vào vòng 16 đội với ngôi đầu bảng F.

    Đã có lúc, làn sóng kêu gọi ông Janne Andersson và liên đoàn bóng đá Thụy Điển gọi trở lại Ibrahimovic để đến World Cup 2018 nhưng đáp lại là cái lắc đầu lạnh lùng bởi họ đã chấp nhận một cuộc sống không Ibrahimovic ngay từ vòng loại.

    Thụy Điển đã chấp nhận đá bóng mà không cần đầu tàu, họ chỉ có một ngôi sao duy nhất là tập thể thay vì dựa dẫm vào chân sút huyền thoại Ibrahimovic như trước. Bởi một lẽ dù cho có chân sút sinh năm 1981 thì họ cũng đã trải qua nhiều đắng cay nhất là việc ra rìa ở EURO 2016.

    Thụy Điển đến Nga với một đội hình rất già dặn, người trẻ nhất là Lustig năm nay cũng đã 24 tuổi tức là không ai ở ngưỡng dưới 23, ngưỡng được xem là một cầu thủ trẻ. Thế mà lại hóa hay đối với họ.

    Trận thua tức tưởi trước Đức ở loạt trận thứ 2 không làm chùn bước những chiến binh Bắc Âu dũng mãnh. Họ vào trận với Mexico không một chút run sợ nhất là khi bị dồn vào thế chân tường bởi ai cũng nghĩ Đức sẽ thắng ở trận đấu cùng giờ.

    Ola Toivonen hay Marcus Berg không thể so sánh về cá nhân so với Ibra nhưng lại có khát khao mãnh liệt và một sức khỏe phi thường. Họ dồn ép hàng phòng ngự Mexico đến lóng ngóng và dù bị VAR từ chối một quả penalty nhưng họ vẫn không chùn bước và chiến thắng 3-0 là một màn kết ngọt ngào mà ít người Thụy Điển nào dám mơ mộng.

    Góc Thụy Điển: Gian nan tỏ mặt anh tài - Bóng Đá

     Thụy Điển chứng tỏ mình vẫn vận hành tốt dù thiếu vắng Ibrahimovic.

    Lần gần nhất Thụy Điển vào được vòng 16 đội đã cách đây 12 năm nhưng năm đó bảng đấu của Thụy Điển dễ hơn rất nhiều với chỉ Anh, Paraguay và Trinidad & Tobago. Vả lại ngày ấy Thụy Điển có Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg,…

    Nói như vậy để thấy cuộc phiêu lưu ngọt ngào của Thụy Điển ở World Cup năm nay là một dấu son lớn trong lịch sử tham dự giải đấu của đội bóng Bắc Âu. Và rõ ràng họ chưa muốn dừng lại. Nhất là khi ở vòng 1/16 họ chỉ đối đầu với Thụy Sĩ không quá mạnh cùng với đó là nhánh đấu dễ thở hơn nếu tiến sâu.

    Cuộc sống hậu Ibra của Thụy Điển đang khởi sắc mạnh mẽ dù cho có không ít chông gai trên con đường mà thầy trò Janne Andersson chọn lựa. Hãy chờ đợi vào một câu chuyện cổ tích của Thụy Điển trên đất Nga.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:05 28/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...