MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Góc thống kê: Bravo, bom tấn của Pep Guardiola

    19:31 Thứ năm 25/08/2016 | 1| 2

    BongDa.com.vn Đã chi rất nhiều tiền cho Leroy Sane hay John Stones, nhưng với Claudio Bravo, Pep Guardiola mới thật sự là... chơi sang.

    pep-guardiola-claudio-bra

     Bravo là bom tấn đích thực của Pep

    Bởi lẽ với việc chiêu mộ thành công thủ thành người Chile, đội chủ sân Etihad đã đưa Bravo trở thành một trong 10 thủ môn có giá chuyển nhượng đắt đỏ nhất trong lịch sử bóng đá. Bất chấp việc thủ thành này đã bước sang tuổi 33.

    Bravo hiện đang xếp thứ 5 trong danh sách 10 thủ môn đắt giá nhất thế giới, với 25 triệu euro phí chuyển nhượng, chỉ sau nhiều cái tên danh tiếng như Gianluigi Buffon, Toldo, Manuel Neuer hay David de Gea.

    Nửa xanh thành Manchester rõ ràng đã rất chơi sang ở thương vụ này. Bởi họ cũng chỉ mất đúng 12 triệu euro để đưa Bravo về 2 năm trước.

    Thủ thành có phí chuyển nhượng đắt nhất thế giới hiện tại, và đã dẫn đầu danh sách trong 15 năm qua chính là Gianluigi Buffon. Ở mùa 2001/02, anh đến Juventus từ Parma với giá kỷ lục: 52.8 triệu euro. Con số mà sau gần 15 năm qua, vẫn chưa có ai phá được.

    Thủ môn xếp thứ hai trong danh sách này là Manuel Neuer, với giá 30 triệu euro. Một thủ môn người Italia khác xếp sau Neuer, là Francesco Toldo. Anh được Inter Milan mua anh với giá 26.5 triệu euro. David de Gea xếp thứ tư, khi ngốn của Manchester United 25 triệu euro.

    CqsJOvjWIAASv65

     Bravo có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất La Liga

    Đáng chú ý hai cái tên khác xếp sau Bravo là Sebastien Frey (21 triệu euro) và Angelo Peruzzi (19 triệu euro) lại không thành công như các câu lạc bộ chủ quản mong đợi, dù bỏ ra rất nhiều tiền.

    3 cái tên còn lại xếp trong danh sách là Jan Oblak (16 triệu euro, đến Atletico), Petr Cech (14 triệu euro, đến Arsenal) và Hugo Lloris (12.6 triệu euro, đến Tottenham Hotspur).

    NT - Thể Thao Việt Nam | 17:01 25/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...