MỚI NHẤT :
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Góc Tam sư: Vẫn thiếu một bộ não như Ozil, De Bruyne

    21:06 Thứ tư 17/10/2018

    BongDa.com.vn Đội tuyển Anh đang có một thế hệ cầu thủ tài năng vào độ chín của sự nghiệp thế nhưng khi lắp ghép lại họ vẫn chưa thể trở thành một cỗ máy hoàn hảo giống như thế hệ ngôi sao đàn anh đi trước bởi thiếu đi một nhạc trưởng đúng nghĩa.

    Đội tuyển Anh từng có một thế hệ ngôi sao làm bồi hồi nhiều trái tim người hâm mộ với hàng loạt cái tên đình đám như: David Beckham, Steven Gerrard, Paul Scholes, Frank Lampard,… nhưng cuối cùng lại không có một danh hiệu để có cái kết có hậu dù thừa mứa tài năng lớn.

     - Bóng Đá

     Tam sư có rất nhiều tiền vệ tài năng nhưng không ai đủ sức dẫn dắt lối chơi. 

    Gerrard cùng Lampard là hai siêu sao đạt tới đẳng cấp cao nhất không cần bàn cãi nhưng đó là ở cấp câu lạc bộ. Còn ở đội tuyển quốc gia, họ dẫm chân nhau và dù thi đấu thiếu 1 trong 2 thì người còn lại cũng không trở thành một “bộ não” như mong muốn được.

    Tiền vệ duy nhất của thế hệ đó có thể tiệm cận được phong thái chơi một cách nghệ sĩ là Joe Cole nhưng anh lại không có duyên với màu áo Tam sư vì những chấn thương liên miên và bị phủ bóng bởi những ngôi sao tiếng tăm khác.

    Quay lại với đội tuyển Anh thời điểm hiện tại, đội bóng xứ sương mù sở hữu một dàn tiền vệ sung mãn và đầy tài năng nhưng đáng tiếc đa phần lại không hợp với vai trò của một nhạc trưởng.

    Dele Alli, Ross Barkley có thể chơi rất hay ở vai trò của một tiền vệ con thoi box to box với thể lực và khả năng bao sân nhưng lại không đủ tinh tế để “áp” vào vị trí nhạc trưởng và thường thi đấu dưới sức mỗi khi được trao vai trò này.

    Những Jordan Henderson, Eric Dier,… thì thích hợp với vai trò của một tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự và càng không đủ khả năng để làm một “bộ não” kiến thiết lối chơi cho đội bóng.

    Có thể thấy, từ lâu bóng đá Anh vẫn thèm khát một mẫu tiền vệ kiến thiết kiểu như Mesut Ozil hay Kevin de Bruyne. Và vì thế khi thăng hoa họ thường đá rất bốc nhưng thường bị tắt tịt đúng vào những lúc cần thiết nhất.

     - Bóng Đá

     James Maddison có thể là một nhạc trưởng tài năng trong tương lai. 

    Hiện tại, trong lứa sao trẻ tiềm năng của bóng đá Anh đang nổi lên tiền vệ trẻ James Maddison. Cầu thủ sinh năm 1996 này mới trình làng trong màu áo Leicester nhưng nhanh chóng lấp đi khoảng trống mà Riyad Mahrez để lại bằng một lối chơi thanh thoát, mềm mại khiến giới chuyên môn mê hoặc.

    Có lẽ, Gareth Southgate trong tương lai cần tin tưởng và trao cơ hội nhiều hơn cho ngôi sao 22 tuổi này. Bóng đá Anh đã khắc khoải với cơn khát danh hiệu quá lâu rồi, thật lãng phí nếu một thế hệ tài năng của họ trắng tay chỉ vì thiếu đi một nhạc trưởng đích thực.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:20 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...