MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Góc Phan Văn Tài Em: Đức không thể thua, Tây Ban Nha và Croatia thận trọng

    15:26 Thứ ba 21/06/2016

    (BongDa.com.vn) - Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu đội trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam, hiện đang khoác áo CLB Long An – tiền vệ Phan Văn Tài Em nhìn nhận, cuộc chạm trán đêm nay giữa Tây Ban Nha và Croatia khó có sự cởi mở trong lối chơi. Trong khi với tuyển Đức, khả năng thất bại trước Bắc Iceland gần như là con số không.

    * Sau 2 lượt trận, anh đánh giá như thế nào về lối chơi của tuyển Đức và đâu là nguyên nhân khiến cho họ rơi vào tình trạng này?

    - Cầu thủ Tài Em: Với những gì đã thể hiện, đội bóng của HLV Joachim Loew chưa cho thấy được đẳng cấp và tên tuổi mà người ta đã dành cho mình. Ngoài hàng phòng ngự chưa cho thấy được sự an tâm tối đa, những cầu thủ trên hàng công cũng đang để lại sự thất vọng lớn, trong khi lối chơi thì chưa mạch lạc, uyển chuyển như đã từng có.

    taiem1

    ĐT Đức thi đấu chưa thực sự thuyết phục. Ảnh: Internet.

    Có thể sau mùa giải căng thẳng nên các học trò của HLV Joachim Loew chưa lấy lại thăng bằng, sự sung mãn về mặt thể lực. Song, tôi vẫn đặt niềm tin lớn vào họ khi càng đi sâu vào giải. Với đẳng cấp và bản lĩnh của mình, các học trò của HLV Joachim Loew luôn biết cách làm thế nào để lấy lại vị thế của mình.

    * Về trận đấu đêm nay với Bắc Iceland, liệu “Cỗ xe tăng” sẽ thể hiện một bộ mặt khác và họ có thể giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng trong với ngôi nhất bảng, đồng thời nhằm khẳng định vị thế của mình tại EURO lần này?

    -  Về lối chơi thì tôi không hy vọng sẽ có nhiều thay đổi. Có chăng là vài thay đổi nhỏ về mặt con người trong đội hình để phù hợp với tình thế hiện giờ của mình. Trong trường hợp này, khả năng lớn vị trí của Julian Draxler sẽ được nhường cho Andre Schuerrle hoặc Leroy Sane để phá vỡ bức tường phòng ngự được dự đoán sẽ “đặt xe buýt 2 tầng” của Bắc Iceland.

    Chiến thắng trước Bắc Iceland có thể khó, nhưng tìm 1 điểm thì trong tầm tay của thầy trò ông Joachim Loew. Riêng về thất bại thì không thể xảy ra với ông Loew và học trò.

    * Một cặp đấu khác cũng đáng chú ý trong đêm nay, đó là cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Croatia ở bảng D. Theo anh diễn biến sẽ rẽ theo hướng nào khi Tây Ban Nha đã có vé với 6 điểm sau 2 trận thắng, trong khi với Croatia, với 4 điểm hiện có, thầy trò HLV Cacic sẽ không được phép thua?

    - Tôi nghĩ sẽ khó có một trận đấu cởi mở, dù cả hai hiện đang sở hữu những cầu thủ bậc thầy về kỹ thuật cùng lối chơi phóng khoáng. Với 6 điểm hiện có đồng thời đã sở hữu tấm vé vào vòng trong, Tây Ban Nha không dại để đẩy cao đội hình và tấn công tới tấp, trong khi với Croatia, chỉ cần không thua thì họ cũng sẽ đi tiếp với vị trí nhì bảng. Thế nên, tôi dự đoán trận này sẽ kết thúc với tỷ số hòa ít bàn thắng.

    taiem2

    Vắng Modric sẽ là tổn thất lớn cho Croatia. Ảnh: Internet.

    * Trận này nhiều khả năng Croatia sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Luka Modric vì chấn thương háng, anh đánh giá như thế nào về mất mát này và ai sẽ là người thay thế vai trò của cầu thủ hiện đang thuộc biên chế của Real Madrid?

    - Trong cách chơi mà HLV Caic xây dựng cho Croatia, Luka Modric giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Để ý kỹ một chút, hầu hết những đường lên bóng của Croatia đều phải qua chân của Modric. Thế nên, không có sự phục vụ của tiền vệ hiện thuộc biên chế CLB Real Madrid là mất mát lớn của Croatia. Với phẩm chất của mình, tôi nghĩ Ivan Rakitic sẽ giữ vài trò của Modric để lại. Tuy nhiên, với việc không nhất thiết phải chiến thắng bằng mọi giá, nhiều khả năng HLV Cacic sẽ yêu cầu các học trò đề cao tính tập thể tron cách chơi, thi đấu chắc chắn, tròn vai để hướng đến một trận hòa.

    * Với những gì đã thể hiện, Thổ Nhỹ Kỳ đã gây thất vọng lớn cho những ai yêu mến mình, theo anh đâu là lý do và trận đấu đêm nay với CH Czech, liệu họ sẽ có trận đấu để chuộc lỗi với người hâm mộ trước khi chia tay giải hay sẽ buông xuôi?

    - Thực tế thì Thổ Nhỹ Kỳ chơi không tệ. Tuy nhiên, do phải chạm trán ngay với 2 đối thủ mạnh là Tây Ban Nha và Croatia nên kết quả không như ý muốn, khiến người hâm mộ thất vọng tràn trề. Tuy nhiên trận đấu với CH Czech – một đối thủ có trình độ ngang cơ với mình, tôi nghĩ thầy trò HLV Fatih Terim sẽ thể hiện một bộ mặt khác, dù đã bị loại. Bởi chắc chắn thầy trò HLV Fatih Terim không muốn rời giải đấu với sự thất vọng toàn tập mà người hâm mộ dành cho mình.

    * Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

    taiem

     

    Sinh năm 1982 tại Long An, Phan Văn Tài Em nổi lên trong màu áo CLB Đồng Tâm Long An. Tài năng của anh thăng tiến vượt bậc khi trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất đội tuyển Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Tài Em từng giành được chức vô địch giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2008, huy chương đồng Tiger Cup 2002, huy chương bạc Sea Games 2003 và 2005 cùng đội tuyển Việt Nam. Trong màu áo Đồng Tâm Long An, tiền vệ này từng vô địch giải V-League vào các năm 2005 và 2006. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Tài Em là nhận giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2005.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, tiền vệ Phan Văn Tài Em sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Thể thao Việt Nam | 15:40 21/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...