MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Góc nhìn: Vì sao tuyển Anh không đáng trách?

    16:10 Chủ nhật 15/07/2018

    BongDa.com.vn Đội tuyển Anh đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích sau trận thua bạc nhược 0-2 trước Bỉ ở trận tranh hạng ba. Nhưng suy cho cùng, họ đã có một kỳ World Cup thành công ngoài mong đợi và đừng quá khắt khe với Tam sư.

    Đúng là Anh đã có trận đấu tệ nhất từ đầu giải khi đá vô hồn và nhận thất bại bẽ mặt. Nhưng hãy công bằng trong cách nhìn, đó là một trận đấu tranh hạng ba vô thưởng vô phạt khi mà cả 2 bên đều đã mất hết tinh thần, sinh khí cho trận bán kết. Và kể cả Bỉ, họ thắng nhưng cũng đâu quá đỗi sung sướng khi nhận huy chương đồng.

    Góc nhìn: Đừng trách đội tuyển Anh - Bóng Đá

     Dẫu sao trận thua của Anh trước Bỉ cũng chỉ là trận tranh hạng 3.

    Vả lại, ở trận đấu này, Southgate đã tạo điều kiện cho khá nhiều cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ra sân như Lotus Cheek, Fabian Delph hay Phil Jones. Đó là lý do không nhỏ khiến Tam sư thi đấu chệch choạc dẫn đến thảm bại.

    Thầy trò Gareth Southgate đến Nga 2018 với rất ít sự kỳ vọng kể cả là ở quê nhà. Gần 30 năm qua, Anh đến World Cup lần nào cũng với vị thế ứng viên vô địch nhưng làm được gì? Không gì cả.

    Những ngôi sao “dát vàng” từ Michael Owen, David Beckham, Frank Lampard cho tới gần đây là Wayne Rooney chẳng thể đưa đội tiến xa hơn vòng tứ kết. Bởi vậy, việc một đội bóng ít ngôi sao lớn như Anh năm 2018 vào đến vòng bán kết đã là thành công ngoài mong đợi rồi.

    Tam sư bây giờ đã biết tính toán, thực dụng hơn. Nhiều người cho là Anh rất may mắn khi vào nhánh nhẹ mới đến được bán kết. Có thể điều đó đúng nhưng cũng phải nói rằng Southgate chấp nhận những dè bỉu để đội nhà được hưởng lợi. Đội tuyển nào thi đấu ở World Cup mà chằng muốn được hưởng lợi, vào nhánh nhẹ hơn?

    Sau kỳ World Cup đáng nhớ này, thế hệ của Harry Kane, Sterling, Lingard hay Rashford vẫn còn ít nhất 1 đến 2 vòng chung kết phía trước chưa nói là Euro bởi họ đa phần đều ở tuổi 25 trở xuống. Thế nên, đừng hãy xem đây là bài học lớn cho người Anh để họ dày dạn hơn ở những lần tiếp theo thay vì chỉ trích.

    Góc nhìn: Đừng trách đội tuyển Anh - Bóng Đá

     Tam sư đang có một thế hệ trẻ rất đáng chờ đợi.

    Có thể, 4 năm nữa những cái tên kể trên nếu vẫn duy trì phong độ cao thì mới bước vào kế tục một “thế hệ vàng” mới của xứ sương mù. Nhưng hãy giữ đôi chân của họ ở trên mặt đất, hãy đừng chỉ trích họ một cách quá nặng nề.

    Ít ra, ở giải đấu này Anh đã có Harry Kane gần như sẽ là vua phá lưới, có một Pickford không mắc phải một sai lầm nào xóa đi “dớp” thủ môn tệ hại của Anh. Và ít ra, Anh đã vào tới bán kết thành tích mà 28 năm kể từ năm 1990 họ mới đạt được.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 16:10 15/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...