MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Góc nhìn: Thật mừng vì Donnarumma đã mắc sai lầm

    14:48 Thứ ba 04/04/2017

    BongDa.com.vn Sai lầm mà Gianluigi Donnarumma đã mắc phải vào cuối tuần qua thật đáng trách, nhưng đó cũng là một điều rất đáng mừng đối với sự nghiệp của tài năng trẻ này.

    Tham vọng trở lại đấu trường Champions League của AC Milan đã phải nhận một gáo nước lạnh vào cuối tuần qua, sau khi họ để Pescara cầm chân với tỷ số 1-1. Sau trận đấu này đã có một người phải 'hứng chịu' rất nhiều gạch đá từ dư luận, và đó chính là thủ thành Donnarumma.

    Góc nhìn: Thật mừng vì Donnarumma đã mắc sai lầm - Bóng Đá

     

    Chính cầu thủ 18 tuổi này là người đã mắc sai lầm rất ngớ ngẩn trong tình huống dẫn đến bàn thua mà Milan đã phải nhận trong trận đấu. Cụ thể vào phút 12, Donnarumma đã có tình huống đỡ bóng hụt đầy lóng ngóng sau đường chuyền về của Gabriel Paletta, để rồi bóng cứ thế từ từ lăng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

    'Sai lầm của Donnarumma đã giết chết Milan'; 'Milan khóc hận vì Donnarumma';... đó là những dòng tiêu đề mà các trang báo tại Italia đã giật tít sau trận hòa của Milan trước Pescara. Với một cầu thủ chỉ mới bước sang tuổi 18 chưa được bao lâu, những dòng tít như thế chẳng khác nào những nhát dao đâm thẳng vào ngực.

    Tuy nhiên nhận xét một cách khách quan, những chỉ trích mà truyền thông Italia dành cho 'Tiểu Buffon' là có phần thiếu công bằng. Đúng là Donnarumma đã mắc sai lầm, nhưng thực tế chỉ một tình huống đón bóng hụt đó thôi là chưa đủ để Milan phải chia điểm trước Pescara. Xét một cách chi tiết hơn, thì chính những cầu thủ trên hàng công như Carlos Bacca, Gerard Deulofeu,... mới là những người đáng trách nhất. Nên nhớ rằng ngoài tình huống dẫn đến bàn thắng của Mario Pašalić, thì gần hàng công của Milan đã chẳng tạo thêm được một tình huống nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của Vincenzo Fiorillo trong phần lớn thời gian thi đấu.

    Video sai lầm của Donnarumma

    Mặc dù vậy, chuyện gì cũng có 2 mặt của nó và trường hợp của Donnarumma cũng vậy. Như người xưa cũng có câu 'Thất bại là mẹ thành công'; 'Chỉ có vấp ngã thì chúng ta mới học được cách đứng dậy';... việc được trực tiếp trải nghiệm những sai lầm như thế, được tự mình đối mặt với áp lực từ truyền thông,... thì bản lĩnh của Donnarumma mới có thể trui rèn để từ đó ngày một trưởng thành hơn.

    Donnarumma chưa bao giờ là tội đồ của Milan, mà trái lại chàng trai trẻ này lại chính là cứu tính của đội chủ sân San Siro mùa này. Như tượng đài như Capello cũng đã từng nói rằng "Milan ở được vị trí như thế này thì phải cám ơn Donnarumma, vì những pha cứu thua của cậu ấy là quá xuất sắc."

    Với một viễn cảnh Donnarumma 'sẽ còn chơi tốt hơn' như huyền thoại Dino Zoff đã nhận định, có lẽ lúc này các Milanista phải nên mừng hơn là cứ buồn rầu trước sai lầm mà Tiểu Buffon đã không may mắc phải.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:50 04/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...