MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Góc nhìn: Man Utd sẽ khiến Liverpool phải "khó thở"

    10:23 Thứ tư 20/02/2019 | 7

    BongDa.com.vn Rõ ràng Gegen-pressing của Liverpool đã bộc lộ quá nhiều vấn đề sau trận hòa vừa qua. Còn các Liverpundian, họ có quyền lo lắng trong cuộc đấu tới với người United.

    "Bayern Liga", đó là cụm từ mà những người yêu bóng đá dùng để nói về giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga khi mà tại đây, sự thống trị của Hùm xám xứ Bavaria. Thế nhưng mùa này mọi chuyện đã khác hơn rất nhiều. Đại diện thành Munich đang xếp sau Dortmund trên bảng xếp hạng, chỉ hơn đội xếp thứ ba là Gladbach 5 điểm, và hơn hết là đã chẳng còn cho thấy sức mạnh vượt trội của mình so với phần còn lại nữa.

    Ở chiều ngược lại, Liverpool với tam sát Salah - Firmino - Mane lại đang như mặt trời giữa trưa, được xưng tụng là một trong những câu lạc bộ có sức công phá khủng khiếp bậc nhất lục địa già. Dẫu vậy, rạng sáng ngày hôm nay, tam sát ấy đã phải lặng câm ngay tại chính thánh địa Anfield.

    Góc nhìn: Đá thế này, Liverpool sống không nổi với Man Utd - Bóng Đá

    "Pharaoh Ai Cập" ngày hôm nay bỗng hóa lặng câm.

    Nhìn cái cách The Kop thi đấu, nó khác hẳn với cái cách Man Utd hoàn toàn khiến "Sarri-ball" trở nên vỡ vụ ngày hôm qua. Tất nhiên, bóng đá thì chẳng có tính chất bắc cầu, mà Bayern với Chelsea cũng là những đối thủ khác biệt. Thế nhưng rõ ràng là sau 90 phút trên Anfield, các Liverpundian có quyền để cảm thấy lo lắng.

    Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã xác nhận Virgil van Dijk sẽ phải làm khán giả trong cuộc đấu cuối tuần này. Thiếu vắng trung vệ người Hà Lan, khung thành của Alisson Becker trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều, nhất là khi Joel Matip đã tỏ ra sợ sệt và thực hiện rất nhiều những đường chuyền về cũng như những sai lầm tai hại trong khâu chọn vị trí, theo người.

    Góc nhìn: Đá thế này, Liverpool sống không nổi với Man Utd - Bóng Đá

    Thiếu vắng Van Dijk rõ ràng là một tổn thất quá lớn.

    Trận này, Bayern Munich trong ngày không may đã không thể trừng phạt The Kop, thế nhưng Manchester United với những Paul Pogba, Marcus Rashford đang thăng hoa tột độ lại khác. Đó là chưa kể ở đại chiến tới đây trên Old Trafford, Solskjaer sẽ đón sự trở lại của hai quân bài cực kỳ quan trọng - đó là Anthony Martial cùng Jesse Lingard. Và nếu lại mắc sai lầm thế này, những pha ban bật chóng mặt của Quỷ đỏ, cộng thêm tốc độ thần sầu của những "chiếc F1", thật khó để những Dejan Lovren hay Joel Matip có thể kịp thời sửa chữa.

    Tiếp đến, cần phải bàn về câu chuyện hàng công, và tiếp tục là về sự thiếu vắng của Virgil van Dijk. 

    "Khả năng phát động tấn công của cặp trung vệ cực kỳ quan trọng trong cái cách Liverpool của Klopp vận hành. Van Dijk và Joe Gomez - những sự lựa chọn hàng đầu của chiến lược gia người Đức - luôn tỏ ra cực kỳ thoải mái trong việc giúp đội nhà kiểm soát bóng."

    Góc nhìn: Đá thế này, Liverpool sống không nổi với Man Utd - Bóng Đá

    Man Utd cho thấy mình đã học được quá nhiều điều sau thảm bại PSG.

    Đó là những nhận định của huyền thoại Arsenal - Martin Keown về vai trò của trung vệ người Hà Lan. Và trong một ngày mà các cầu thủ Bayern Munich có được sự chủ động trong phòng ngự với cặp hậu vệ biên luôn giữ vị trí, những tình huống tấn công biên của Liverpool đã trở nên "vô hại" hơn rất nhiều. Cộng thêm việc thiếu đi sự đột phá từ những tình huống phát động tấn công bằng các đường chuyền ở cự ly dài hoặc trung bình từ bộ đôi trung vệ, cây đinh ba trứ danh của họ đã chẳng thể làm nên chuyện.

    Quay trở lại với United, người Manchester cho thấy mình đã học được quá nhiều điều từ Paris Saint Germain khi bất ngờ bố trí song sát ảo "AnderPog". Còn The Kop, họ lại bắt đầu cho thấy sự bế tắc trong ý tưởng triển khai lối chơi của mình. Dễ thấy trong cuộc đại chiến tại Nhà hát, thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều nằm trong tay Man Utd.

    Anh Tú | 10:00 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...