The Kop đã có hơn 1 năm “độc cô cầu bại” và đang hướng đến phá kỷ lục lịch sử 49 trận bất bại do Arsenal của Arsene Wenger thiết lập vào mùa giải 2003-2004. Sẽ quá thừa nếu dùng những con số thống kê đơn thuần chỉ ra sức mạnh của thầy trò HLV Jurgen Klopp đến thời điểm này. Câu hỏi được đặt ra là Liverpool "vô đối" hay phần còn lại của Premier League rớt phong độ thảm hại?
Trước tiên chắc hẳn đa phần người hâm mộ trung lập đều đồng thuận rằng đội chủ sân Anfield là đại diện tiêu biểu của bóng đá Anh mùa giải năm nay. Không chỉ thể hiện phong cách chơi bóng rực lửa, The Kop còn là biểu tượng của thành công. Đương kim vô địch Champions League vừa bỏ túi FIFA Club World Cup một cách nhẹ nhàng và đang trên đường chinh phục những vinh quang trong phần còn lại mùa giải.
Với khoảng cách 22 điểm so với đội nhì bảng Man City, Liverpool thể hiện ưu thế không thể bàn cãi về phong độ, lối chơi, lực lượng. Nếu cách biệt về điểm số khó tin này không bị rút ngắn thì Man xanh sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội á quân kém cỏi nhất mọi thời đại. Nên nhớ đó là Man xanh của Pep từng cán cột mốc 100 điểm và 2 năm liền liên tiếp xưng Vương ngoại hạng Anh. Còn gì tuyệt vời hơn cho Liverpool khi đánh bại gã nhà giàu “đốt tiền”. Điểm nổi bật là thầy trò tướng Klopp tượng trưng cho giá trị vĩnh hằng của bóng đá, thành công bằng sức mạnh tập thể. Liverpool không cần những hợp đồng “bom tấn” nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh với cổ động viên bằng lối chơi phóng khoáng, đầy cảm xúc.
Premier League đã thật sự xuống dốc mặc cho Liverpool làm mưa làm gió? Phải trách Man City trước hết, bởi Citizens không còn là chính mình. Những tưởng Man xanh sẽ lập cú hattrick vô địch ngoại hạng Anh sau 2 mùa giải đăng quang xứng đáng. Tuy vậy, người hâm mộ hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Thầy trò HLV Pep Guardiola gần như buông xuôi trước phong độ quật khởi, “bách chiến bách thắng” mà Liverpool trình diễn tại giải đấu cao nhất nước Anh. Pep và Man xanh đã đi đến điểm cuối của chu kỳ thành công?
Man City chưa phải là đội duy nhất “tuột dốc” tại Ngoại hạng Anh năm nay. Trừ Liverpool và Citizens đổi vị trí cho nhau, 4 đội còn lại trong Top 6 đều rất chật vật. Chelsea, Tottenham, Man United, Arsenal không còn giữ được vị thế, đẳng cấp đội bóng giàu truyền thống Ngoại hạng Anh.
“Pháo thủ” thành London thậm chí rớt xuống hạng 10. Tottenham thì văng khỏi Top 4. Sự mờ nhạt của những ông lớn giúp cựu vô địch Leicester quật khởi vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Việc Sheffield United có mặt trong Top 6 cũng là chỉ dấu chứng tỏ Ngoại hạng Anh mùa này có nhiều cuộc lật đổ ngoạn mục và manh nha những cuộc chuyển giao quyền lực.