MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Góc nhìn Liverpool 5-2 AS Roma: Quá nhiều sai sót

    15:39 Thứ tư 25/04/2018

    BongDa.com.vn Chiến thắng của Liverpool trước đại diện nước Ý đêm qua có thể đã trọn vẹn hơn nếu không có sự chủ quan từ Lữ đoàn đỏ ở những phút cuối trận.

    Đêm qua mọi người đã được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng thực sự trên sân Anfield. CĐV của The Kop đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc. Họ lo lắng tột độ với cú sút xa đập xà ngang của Kolarov, sau đó 3 phút, cầu thủ đang lên chân Oxlade-Chamberlain chấn thương nặng phải rời sân. Rồi vỡ òa với những khoảnh khắc định đoạt trận đấu của “ông vua” Mohamed Salah. Cuối cùng là những lo lắng xen lẫn bực tức khi đội nhà chơi như mơ ngủ để đối thủ gỡ lại hai bàn thắng.

    Khoan hãy nói về những điểm mạnh của hai đội bóng. Sau đây là một góc nhìn khác về những điểm mà đôi bên cần khắc phục ngay nếu muốn đánh bại đối phương để tiến vào chung kết.

    Liverpool

    Điều đầu tiên mà ai cũng nhận ra ở The Kop, đó là họ đang quá phụ thuộc vào Mohamed Salah. Không phải bàn về phong độ của tiền đạo người Ai Cập trong mùa giải này. Có thể khẳng định Salah hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng danh hiệu Quả bóng vàng với Messi và Ronaldo.

    Rạng sáng nay, cựu cầu thủ Roma sút 4 lần, trúng đích cả 4, và 2 trong số đó đã đánh bại một Alisson Becker xuất sắc bậc nhất châu Âu hiện tại.

    Góc nhìn trận Liverpool 5-2 AS Roma: Quá nhiều sai sót - Bóng Đá

     Liverpool vẫn đang dựa dẫm quá nhiều vào Salah.

    Tuy nhiên, sự vượt trội của Salah lại vô tình làm cho những mũi khoan khác của Liverpool tỏ ra kém sắc bén hơn bình thường. Nếu đội bóng vùng Merseyside không có chiến thắng cách biệt thì Mane sẽ là cái tên bị chỉ trích rất nhiều.

    Anh có hai cơ hội ngon ăn trong vòng 3 phút ở hiệp một nhưng lại dứt điểm như một cầu thủ nghiệp dư. Bàn thắng của cầu thủ người Senegal trong hiệp hai rất dễ dàng do mọi phần việc khó khăn nhất đã có King Mohamed gánh vác.

    Thứ hai, sự ăn ý của bộ đôi trung vệ Liverpool có vấn đề. Tới lúc này có thể khẳng định HLV Jurgen Klopp cần mua ngay một trung vệ mới thay cho Lovren vào mùa hè. Anh có một loạt các tình huống xử lý bóng đáng ra không nên xuất hiện ở một trận bán kết cúp châu Âu.

    Ngay cả hợp đồng bom tấn Van Dijk cũng có một số tình huống mất kiểm soát. Chính những cầu thủ phòng ngự của Liverpool đã dâng hai bàn thắng quý hơn vàng cho Roma, trong tình cảnh đội bóng nước Ý đáng lý vỡ trận và chỉ có những pha chọc khe bổng lên cho có vào vòng cấm. Chính sự chủ quan của hàng phòng ngự nói riêng và toàn đội hình đã làm hại The Kop.

    Góc nhìn trận Liverpool 5-2 AS Roma: Quá nhiều sai sót - Bóng Đá

     Cứ chơi như 10 phút cuối trận, Liverpool nhiều khả năng phải trả giá.

    Cuối cùng, họ chơi dựa quá nhiều vào cảm hứng. 15 phút đầu tiên của trận đấu đội bóng áo đỏ đã bị “việt vị” vì lối chơi phủ đầu của Bầy sói. May mắn cho họ vì cú sút của Kolarov không trở thành bàn thắng. Tuy nhiên với sự cổ vũ quá cuồng nhiệt từ CĐV nhà, Henderson cùng các đồng đội đã lấy lại thế trận và lái trận đấu theo hướng của riêng mình. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà hãy cẩn thận, vì trận lượt về họ sẽ phải đối diện với các tifosi thứ thiệt tại Italy chứ không còn cầu thủ thứ 12 nữa.

    AS Roma

    Có quá nhiều điểm yếu lộ ra từ lối chơi của đội bóng xứ mỳ ống. Đầu tiên, HLV Eusebio Di Francesco đã sai về cách tiếp cận trận đấu. Dường như ông thầy người Ý vẫn quá ngây thơ khi cho rằng giữ nguyên lối chơi tấn công sòng phẳng là Roma có thể gây khó khăn cho Liverpool?

    Ông đã đúng một phần. Sự hào hứng trong 15 phút đầu suýt chút nữa đã giúp ích cho Roma. Tuy nhiên khi mà đội chủ nhà lấy lại tinh thần thì bên phía đội bóng áo trắng vẫn không hề có một sự thay đổi nào để thích nghi với trận đấu. Và thêm một HLV nữa coi thường Gegenpressing của Klopp, và lại thất bại thảm hại.

    Điều thứ hai, Kolarov nên dưỡng già. Cựu hậu vệ của Man City cho thấy khả năng leo biên tốt với kinh nghiệm dày dặn. Nhưng anh chỉ có kinh nghiệm, ngoài ra không còn  gì. Là một cầu thủ bám biên trong sơ đồ 3 trung vệ, nhưng cầu thủ người Serbia lại không mảy may bọc lót cho trung vệ, đặc biệt khi cánh trái của anh có sự xuất hiện của Salah.

    Mọi người đã quá rõ ở thời điểm này để theo kèm cầu thủ người Ai Cập thì 2 người chưa chắc đã đủ. Vậy mà Kolarov luôn cố gắng leo biên, che bóng, chuyền hỏng rồi “về thở”. Anh để mặc cho trung vệ lệch trái Juan Jesus bị Salah chơi đùa như con rối. Tất cả các bàn thắng của Liverpool xuất phát từ cầu thủ xuất sắc nhất Premier League cho thấy một điều: cánh trái của Roma quá lỏng lẻo.

    Cuối cùng, những miếng tấn công của Roma quá đơn giản. Họ chỉ biết treo bóng lên cho Edin Dzeko làm tường, hoặc tự xoay trở. Hầu như không có một mối liên kết lớn nào giữa các tiền đạo của Roma. Và nếu có thì đã hoàn toàn bị đứt khi họ bị vỡ trận. Công bằng mà nói, hai bàn thắng của Roma là do hàng phòng ngự của Liverpool biếu cho chứ không có một đường nét nào.

    Kết

    Bảy bàn thắng trong một trận đấu bán kết thực sự là một kết quả điên rồ với các CĐV. Tuy nhiên xét cho cùng, phần lớn trong số đó đến từ những sai lầm của đối phương. Với Roma, họ còn 90 phút tại Olimpico để sửa sai và mong đợi một kỳ tích giống như trận đấu với Barca.

    Còn với HLV Jurgen Klopp, ông sẽ cần làm việc nghiêm túc với các cầu thủ, đặc biệt là các trung vệ . Nếu cứ chơi như 10 phút cuối trận, không ai dám đảm bảo The Kop sẽ tránh được cái kết như Barca.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 14:30 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...