MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Góc nhìn Liverpool 3-0 Man City: Sự bất lực của Pep Guardiola

    19:06 Thứ năm 05/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trận đấu lượt đi trong khuôn khổ tứ kết Champions League đã kết thúc với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Buồn có, vui có, hồi hộp có, chán nản có,… Nhưng những cảm xúc tích cực chỉ dành cho các CĐV của The Kop. Còn về phần The Citizens, họ lại một lần nữa ôm hận tại Anfield và mang lại cho CĐV nỗi thất vọng lớn lao về tham vọng của đội nhà. Trận đấu đã qua, nhưng dư âm vẫn còn đó, và trong số những điểm nhấn của trận thư hùng đêm qua, rõ ràng nhất là sự bất lực của Pep Guardiola.

    Tấn công tổng lực tại Anfield - Con dao “hai lưỡi”

    Ai cũng biết rằng Manchester City là một đội bóng rất toàn diện, nhưng họ không phải không có điểm yếu. Bằng chứng là trận thua 3-4 của Man xanh trước chính Liverpool trên thánh địa Anfield tại Premier League năm nay.

     - Bóng Đá

     HLV Pep Guardiola đã không thể giúp Man City rời sân Anfield với một kết quả có lợi.

    Vậy nên nhiều người sau khi xem trận đấu hôm qua đã đặt ra câu hỏi: “Tại sao Pep lại cố chấp với lối đá tấn công tổng lực mà bỏ quên phòng ngự như vậy?” Câu trả lời có lẽ là chính phong độ của đội chủ sân Etihad ở mùa giải hiện tại. Sự áp đặt thế trận lên đối thủ đến mức nghẹt thở đã làm cho nhiều chuyên gia và CĐV lầm tưởng rằng Man City năm nay là phiên bản 2.0 của Barca huyền thoại mà chính Pep Guardiola dẫn dắt trước đó.

    Điều này đúng một phần. Có những điểm chung nhất định về cả lối chơi và kết quả đạt được giữa hai phiên bản mà Pep dẫn dắt. Cả hai đều có lối chơi dựa trên nền tảng ban bật ở tốc độ cao. Đều đang sở hữu những cá nhân xuất chúng. Và họ đang cuốn phăng mọi đối thủ trên đường đến với những danh hiệu của mùa giải.

    Thế nhưng cũng chính trong những sự giống nhau đó lại tồn tại mặt đối lập. Man City dựa vào lối chơi ban bật nhuần nhuyễn ở tốc độ cao như Barca, vậy nhưng những cá nhân trong tập thể tỷ đô của các ông chủ Ả Rập liệu có sánh được với những Iniesta, Xavi, David Villa không chứ chưa dám nói đến Lionel Messi.

    Hơn thế nữa, những cầu thủ Man xanh rõ ràng chưa thể thấm nhuần triết lý chơi bóng tiki-taka của Pep khi họ đôi khi còn quá dựa vào sự đua thể lực, điều mà Liverpool của Jurgen Klopp có thừa với thương hiệu Gegenpressing. Ngoài ra bài học nhãn tiền với Pep và học trò là trận thua chính đối thủ 3-4 tại Anfield vào mùa giải này.

     - Bóng Đá

     Man City cầm bóng nhiều hơn nhưng đổi lại là kết quả thua 0-3 trước Liverpool ở trận lượt đi tứ kết UEFA Champions League.

    Biết là thế, nhưng Pep vẫn quá tự tin rằng với lối chơi đến độ chín muồi của mình, Man City sẽ có thể tự tin chơi tấn công sòng phẳng với đội quân của Klopp trên chính thánh địa của họ.

    Họ đã lầm! Những trận đấu đỉnh cao, và đặc biệt là những trận có tính chất quan trọng như giải đấu cúp thì lựa chọn tấn công hoàn toàn sẽ như một con dao hai lưỡi. Tuy nhiên, trong trận đấu hôm qua, cả “hai lưỡi” này đều cứa vào đội quân của Pep.

    Họ chơi như những đứa trẻ ngây thơ chỉ biết lao lên phía trước, rồi mắc phải đòn hồi mã thương của Liverpool lúc nào không hay. Ngay cả một hậu vệ đẳng cấp thế giới như Kyle Walker cũng mắc lỗi không phá bóng dứt khoát để Firmino chuyền bóng cho Salah ghi bàn thắng đầu tiên. Có lẽ sự tự tin thái quá và sự nôn nóng muốn triển khai bóng tấn công đã khiến hậu vệ người Anh có pha xư lý bóng nghiệp dư đến vậy ngay trong khu vực 5m50 của đội nhà.

    Tuy nhiên, sau bàn thua đầu tiên, Pep dường như vẫn chưa nhận ra vấn đề. Ông vẫn chỉ đạo đội nhà lao lên như vũ bão. Họ đã chiếm quyền kiểm soát bóng tới hơn 65%. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi họ không thể ghi được bàn thắng nào, cùng với đó là 3 bàn thua làm lỗ cho trận lượt về hứa hẹn quá khó khăn trước mắt.

    Kết lại

    Rõ ràng Pep đã có một trong những quyết định chiến thuật sai lầm bậc nhất trong nghiệp cầm quân của mình, và chứng tỏ rằng ông vẫn chưa hiểu hết bóng đá Anh. Nói như vậy không phải là đã hết cơ hội cho Pep và học trò. Kết quả trên chỉ càng củng cố cho người hâm mộ về một kịch bản tấn công đẹp mắt vào trận lượt về.

     - Bóng Đá

     Liverpool của HLV Jurgen Klopp đã dạy cho Man City của Guardiola một bài học trên sân Anfield.

    Tuy nhiên, đối với bản thân Pep Guardiola, ông sẽ có một tuần để ngẫm lại xem đội bóng của mình đã đạt được những gì so với yêu cầu chiến thuật đặt ra và thay đổi. Bằng không, khuôn mặt bất lực của chính huyền thoại Barca sẽ vẫn lặp lại. Khi ấy, so với số tiền giới chủ đã đổ vào CLB, chiếc cúp Liên đoàn và Premier League có lẽ hơi “đắt” với họ!

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 18:35 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...