MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Góc nhìn: Liệu Zidane có phải là cứu tinh của Marco Asensio?

    19:54 Thứ hai 25/03/2019

    BongDa.com.vn Marco Asensio từng được coi là một trong những ngôi sao triển vọng nhất bóng đá thế giới trong hai năm qua. Cú sút xa từ khoảng cách 25 mét trong trận đấu với Sevilla vào tháng 8 năm 2017 thực sự là một siêu phẩm. Một cột mốc mà Asensio khẳng định với cả thế giới rằng anh đã ở xuất hiện, và sẵn sàng làm nên những điều vĩ đại tại Real Madrid.

    Vào thời điểm mà Asensio làm cho hàng vạn cổ động viên Real Madrid phát điên với những cú sút xa vô cùng ảo diệu của mình, thì Kylian Mabappe vẫn đang thi đấu ở Monaco, Ousmane Dembele vẫn còn ở Dortmund. Còn Jadon Sancho thì thậm chí chưa bước ra ánh sáng. So sánh vậy để chỉ ra rằng vào thời điểm cách đây 2 năm, Asensio thực sự bứt hẳn lên so với những tài năng trẻ sáng giá nhất hiện nay. Một người được coi là có thể đạt đến tầm “ngoài trái đất“ như Ronaldo hay Messi. Và thật trớ trêu chỉ trong 2 năm, người ta dường như đã quên mất cái tên Marco Asensio.

     - Bóng Đá

     Từng là một tài năng đầy triển vọng, giờ đây Marco Asensio đang dần đánh mất chỗ đứng ở Real Madrid.

    Tuyển thủ người Tây Ban Nha sở hữu một cái chân trái siêu hạng, khả năng xử lý bóng gọn gàng, không rườm rà. Tư duy chơi bóng đơn giản mà rất hiệu quả. Bên cạnh đó, Asensio còn sở hữu những cú sút xa với quỹ đạo có một không hai, mà trước giờ có lẽ chúng ta chỉ thấy trong những bộ truyện tranh mà thôi.

    Thế nhưng sau hai đời huấn luyên viên của Real là Julen Lopetegui và Santiago Solari thì Asensio lại không được trọng dụng. Bởi cả hai huấn luyên viên này đều ưa dùng Isco và sau này là tài năng trẻ Vinicius Junior bên hành lang cánh trái. Sự trở lại của Zinedine Zidane thắp lên hy vọng hồi sinh sự nghiệp của chàng tiền vệ sinh năm 1996, thế nhưng sự thực liệu đã hẳn như vậy?

    Vị trí sở trường của Asensio là tiền vệ công, nơi mà Asensio có thể di chuyển vào khoảng trống giữa các tuyến của đối phương, sử dụng khả năng kiểm soát bóng trong không gian hẹp của mình để tạo đột biến. Thời gian đầu khi mới được Zidane đôn lên đội 1, Asensio được Zidane bố trí đá rất tự do để khai thác hết tiềm năng của mình. Đó là giai đoạn mà Asensio thi đấu cực hay với những pha kiến tạo xuất sắc và dĩ nhiên là cả những cú sút xa đã làm nên tên tuổi của mình.

    Tuy nhiên khi bước vào những trận đánh lớn ở UEFA Champions League, Zidane lại ưu tiên lối chơi đơn giản với những quả tạt sớm. Asensio từ một tiền vệ tấn công chơi tự do ở trung lộ bị buộc phải dạt cánh. Tốc độ không quá mạnh của Asensio khiến cho anh hoá tầm thường khi trở thành một cái máy tạt bên hành lang cánh trái. Và hệ quả là Asensio mất dần vị trí vào tay Isco và Gareth Bale. Tiền vệ sinh năm 1996 chỉ là sự lựa chọn để chiến lược gia người Pháp xoay tua trong khoảng thời gian cuối của mùa 2017-2018.

    Và giờ khi mà Zidane lại một lần nữa quay trở lại Real Madrid, liệu rằng Asensio có được ưu tiên chơi ở vị trí sở trường mà anh ưa thích? Nhất là khi Real đang ngắm đến Eden Hazard và Kylian Mbappe những cầu thủ nổi tiếng với lối chơi tốc độ và trực diện. Nên nhớ một cầu thủ có lối chơi rất giống với Asensio là James Rodriguez đã bị bật bãi khỏi Real Madrid từ lâu và cũng đang loay hoay đi tìm một chỗ đứng cho mình tại Bayern Munich.

     - Bóng Đá

     Sự trở lại của Zidane chưa đảm bảo một tương lai tươi sáng cho Asensio.

    Nếu bố trí Asensio đá tiền đạo lùi trong sơ đồ 4-3-3, Real Madrid sẽ mất đi một mũi khoan có tốc độ ở tuyến trên. Nhất là trong bối cảnh tiền đạo chủ lực của họ hiện giờ là Karim Benzema vốn là một cầu thủ chậm chạp và không mạnh ở tốc độ. Ở tuyến tiền vệ, Marco Asensio sẽ phải cạnh tranh cực kỳ khốc liệt với Isco cầu thủ vốn vẫn được coi là viên gạch nền móng trong công cuộc tái thiết lại đế chế của Zinedine Zidane. Thực sự vào lúc này, Asensio rất khó để có thể tìm được một chỗ đứng trong đội hình đầy sao số của Real Madrid.

    Ra đi vào lúc này là lựa chọn hợp lý với Asensio, mặc dù bản thân Zidane đã thừa nhận sẽ ưu tiên sử dụng tài năng trẻ này cho mùa giải tới. Thế nhưng xét tình hình hiện tại, thật khó để Asensio có thể tin vào những lời ong bướm đó của Zidane. Manchester United, PSG và thậm chí là Arsenal có thể là những đội bóng mà Asensio nên nghĩ tới ở mùa giải mới?!

    (Bạn đọc: Mạnh52)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 19:00 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...