MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Góc nhìn: Hàng thủ "vô hình" của HAGL

    22:18 Thứ sáu 09/08/2019

    BongDa.com.vn HAGL bất ngờ thất thủ ngay trên sân nhà Pleiku trong trận đấu mà hàng thủ của họ tiếp tục có màn trình diễn vô cùng tệ hại.

    Đang sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng nhưng HAGL đã bất ngờ thất thủ 2-3 trước Viettel ngay trên chính sân nhà Pleiku. Điều đáng tiếc này sẽ không xảy ra nếu HLV Lee Tae-hoon có trong tay được một hàng phòng ngự tốt hơn. Phòng tuyến cuối cùng án ngữ phía trước khung thành thủ môn Văn Trường đang gặp phải quá nhiều vấn đề.

    Tính đến hết vòng 19 V-League, HAGL là đội để thủng lưới nhiều nhất giải với 36 bàn thua, trung bình mỗi trận họ thủng lưới 1,9 bàn. Đáng nói hơn, 7 trên 8 trận gần nhất họ để thủng lưới ít nhất 2 bàn/trận. Đấy là một thành tích vô cùng tồi tệ, bởi với việc cứ trận nào cũng thủng lưới xấp xỉ 2 bàn như vậy, hàng công HAGL phải ghi từ 3 bàn trở lên mới có hy vọng giành chiến thắng. Và với tỷ lệ ghi bàn cao khủng khiếp đó thì ngay cả ĐKVĐ CLB Hà Nội cũng không thể đáp ứng được.

    Góc nhìn: Hàng thủ

     Hàng công vẫn chơi HAGL rất hay.

    Đây là lý do vì sao HAGL dù có số bàn thắng cao thứ tư giải đấu (32 bàn) vẫn phải xếp thứ 9 trên BXH. Trận đấu với Viettel, hệ thống phòng ngự của đội bóng phố núi mắc lỗi trong cả 3 bàn thua. Đầu tiên, bàn thắng của Bruno bên phía Viettel bắt nguồn từ sự di chuyển thiếu hợp lý của tuyến hai. Hai tiền vệ của HAGL lao vào Trọng Hoàng mà bỏ quên Hoàng Đức đã xâm nhập và áp sát thành công khu vực 16m50, để rồi tiền vệ này nhận bóng trong tư thế thuận lợi trước khi chuyền cho Bruno dứt điểm.

    Sang bàn thua thứ 2, lần này Xuân Trường mắc lỗi vị trí nghiêm trọng. Cầu thủ số 6 xuất hiện trước vòng cấm nhưng không đủ gần để truy cản Trọng Đại, giúp cho cầu thủ này có vị trí dứt điểm thoải mái.

    Góc nhìn: Hàng thủ

     Nhưng cũng không thể gánh được một hàng thủ thảm họa như hiện tại.

    Trong bàn thua cuối cùng, có thể hiểu cho hàng phòng ngự HAGL khi buộc phải dâng cao để hỗ trợ tuyến trên tìm bàn gỡ, nhưng việc trung vệ Trọng Sáng dấn quá sâu lại là câu chuyện khác, điều này khiến anh không thể lùi về kịp để chống phản công. Thậm chí đến tận lúc Trọng Hoàng dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Trường thì Trọng Sáng cũng chưa xuất hiện trong vòng cấm đội nhà.

    Mặc dù hàng công với bộ ba Minh Vương, Văn Toàn và Felipe Martins vẫn thi đấu rất thăng hoa, nhưng việc phía sau họ liên tục "gãy" thì quá khó để những cầu thủ này cứu vãn tình hình. Thử đặt câu hỏi nếu một ngày nào đó tuyến trên của HAGL rớt phong độ, thì lúc ấy mọi chuyện sẽ thảm họa như thế nào?

    Vương Ngọc | 22:05 09/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...