MỚI NHẤT :
  • Elliott: Đã đến lúc tôi ghi bàn
  • 5 điểm nhấn Liverpool 4-2 Tottenham: Nhà vua trở lại; Top 4 xa dần
  • Hạ Tottenham, Cody Gakpo nói thẳng điều chưa hài lòng
  • Roy Keane: "Rất nhiều gương mặt vui vẻ ở Anfield"
  • "Chúng ta đã thấy tại sao Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch"
  • Dẫn trước 4 bàn, Liverpool suýt trả giá trước Tottenham
  • Emerson Royal chơi tệ hại trước Liverpool
  • CHÍNH THỨC! Man Utd toang nặng
  • Chelsea thăng hoa, vượt mặt Man Utd
  • ''Cậu ấy đã chơi năng nổ ngay từ đầu trận đấu''
  • Cole Palmer quá hay
  • Nicolas Jackson tiết lộ mục tiêu của Chelsea
  • "Tất cả đã mỉm cười với Salah và Klopp"
  • Hủy diệt West Ham, Pochettino khen ngợi các học trò
  • ''Cậu ấy đã tính thời gian để di chuyển đến mức hoàn hảo''
  • HLV Vũ Tiến Thành: HAGL may mắn ở trận này
  • HLV Thể Công Viettel: HAGL chơi triệt hạ, thủ môn Bùi Tiến Dũng gặp may
  • Chấm điểm Chelsea: Cơn mưa điểm 8; Thất vọng Mudryk
  • Chelsea thăng hoa, Aston Villa giúp Tottenham nuôi hy vọng
  • Trợ lý cũ thầy Park tái xuất tuyển Việt Nam, hỗ trợ Kim Sang-sik?
  • Romano: Đã có quyết định vụ Greenwood
  • Huỳnh Như lập siêu phẩm giúp Lank chiến thắng, HLV Roberto Mancini chỉ 4 cầu thủ U23 Indonesia nổi bật
  • TRỰC TIẾP Liverpool 4-2 Tottenham (KT): Chiến thắng cách biệt
  • Haaland gửi thông điệp đanh thép tới Arsenal
  • Thủ môn Bùi Tiến Dũng hóa 'người nhện', HAGL đánh bại Thể Công Viettel
  • 10 ngôi sao có khả năng bật bãi khỏi Man United: Rashford xếp thứ 5
  • Cầu thủ Malaysia bị tạt axit, HLV Guinea nhận xét về U23 Indonesia
  • 'Arsenal may mắn khi có anh ấy'
  • Real vô địch, Beckham gửi lời nhắn cho Jude Bellingham
  • Vì sao Arsenal muốn có Dusan Vlahovic cho bằng được?
  • Chuyển nhượng 05/05: Diễn biến Rabiot, M.U tiến sát chữ ký 60 triệu bảng; Barca gây sốc với Nunez
  • Vì sao Arne Slot sẽ không phải là Ten Hag 2.0?
  • Chấn thương triền miên ảnh hưởng thế nào đến Luke Shaw?
  • Không phải HLV Shin Tae-yong, lộ diện người đầu tiên bênh vực thần đồng Indonesia
  • Loạt CLB Premier League săn đón, cựu trợ lý HLV M.U lên tiếng
  • 7 cầu thủ không ai ngờ định đoạt ngôi vô địch Premier League
  • Man Utd nhắm tiền vệ 35 triệu bảng, đóng góp 27 bàn thắng mùa này
  • Sassuolo và sự hoàn hảo giả tạo
  • Pep Guardiola khen ngợi 2 cầu thủ Wolves
  • Arsenal nâng cấp hàng công với thương vụ 65 triệu euro
  • Góc nhìn: Chelsea là đội muốn có cúp FA hơn tất cả

    13:14 Thứ bảy 18/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Nếu chỉ xét top 6 đội mạnh nhất hiện tại ở Ngoại hạng Anh gồm: Man Utd, Chelsea, Arsenal, Man City, Liverpool và Tottenham thì chắc chắn The Blues là đội có đủ khả năng cũng như quyết tâm nhất để dành cúp FA mùa này.

    Bao năm qua cúp FA luôn chỉ được xem là mục tiêu hạng hai của các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh. Cả 4 mùa gần nhất đều chứng kiến sự góp mặt của 1 đội bóng ngoài top 6 trên trong trận chung kết FA (2012/13: Wigan, 2013/14: Hull City, 2014/15: Aston Villa, 2015/16: Crystal Palace). Đặc biệt, Wigan đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Man City tại Wembley ở mùa 2012/13.

    Về phần top 6, cả 3 đội gần nhất góp mặt trong trận chung kết cúp FA 4 mùa vừa rồi đều có chung một hoàn cảnh: không có cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh và bị loại từ sớm ở Champions League. Man City mùa 2012/13 dù kết thúc tại vị trí thứ nhì nhưng sự thật thì cuộc đua đến chức vô địch của họ đã kết thúc từ lâu khi Man Utd năm đó lên ngôi trước 4 vòng đấu.

    Ở Champions League, họ cũng bị loại ngay từ vòng bảng. Arsenal 2 mùa liên tiếp 2013/14, 2014/15 đứng thứ ba và bốn ở Ngoại hạng Anh. Còn tại giải đấu châu Âu thì họ đều thất bại ngay vòng 16 đội. Gần đây nhất là Man Utd ở mùa giải năm ngoái, họ bị loại ở vòng bảng Champions League và chỉ có được vị trí thứ năm tại Premier League.

     - Bóng Đá

     Chelsea muốn lập lại điều này năm nay.

    Điều này chứng minh rõ cho sự “không mặn mà” của các CLB tại cúp FA, họ chỉ bám víu vào nó khi thất bại tại các giải đấu khác. Hơn nữa, đa số các đội bóng mạnh cũng đã “tự” loại mình khỏi cúp FA để dành sức cho những mục tiêu quan trọng khác. Từ đó, con đường đến trận chung kết của họ trở nên dễ dàng hơn.

    Năm nay Chelsea sẽ là đội có nhiều quyết tâm và khả năng vô địch cúp FA. Tuy nhiên, dù kết quả ra sao, chúng ta có thể khẳng định một điều rằng: con đường của Chelsea sẽ khác so với 3 đội bóng trên. Chelsea dù cùng có chung hoàn cảnh tại đấu trường châu Âu, thậm chí họ còn không được tham dự, nhưng tại giải quốc nội đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

    Chelsea đang thể hiện sự vượt trội hoàn toàn và rất nhiều người đã nghĩ về chức vô địch Ngoại hạng Anh của họ vào cuối mùa dù còn tới 13 vòng đấu. Bên cạnh sức mạnh của Chelsea, phong độ của các CLB còn lại cũng không ổn định. Vì vậy, việc ngăn cản đội bóng chủ sân Stamford Bridge lên ngôi tại Premier League năm nay gần như là điều quá khó.

    Thảnh thơi trên con đường đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, không phải thi đấu tại giải châu lục, vậy thì còn lý do gì có để Chelsea không quyết tâm giành cúp FA? Bên cạnh đó lịch sử giải đấu cũng đang ủng hộ họ khi cả 4 lần gần nhất lọt vào trận chung kết FA (mùa 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12) Chelsea đều dành chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Wolverhampton không thể cản The Blues

    Ngoài ra, các đối thủ mạnh trong top 6 sẽ không có quá nhiều quyết tâm cho giải đấu này. Man Utd và Tottenham vẫn đang phân vân giữa top 4 và Europa League cho con đường đến Champions League mùa sau. Man City vẫn còn đó Champions League. Liverpool thì đã bị loại tại vòng trước.

    Đội bóng khả dĩ nhất có thể cạnh tranh với Chelsea là Arsenal khi Pháo thủ sắp dừng bước tại giải đấu châu lục trước Bayern. Tuy nhiên với phong độ hiện tại cùng khả năng lần đầu tiên bị loại khỏi top 4 Ngoại hạng Anh là khá cao, Arsenal rất có thể cũng sẽ buông cúp FA.

    Với những lợi thế quá lớn như vậy, Chelsea không thể nào không muốn lên ngôi tại giải đấu lâu đời nhất nước Anh, bổ sung thêm một danh hiệu vào phòng truyền thống. Và với cá tính của HLV Antonio Conte, điều đó lại càng chắc chắn hơn. Đêm nay, Chelsea có thể ra quân với nhiều cầu thủ trẻ nhưng tất cả họ đều sẽ được Conte truyền lửa, truyền cho quyết tâm tiến xa tại cúp FA. Wolverhamton cần một phép màu để ngăn cản The Blues!

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 12:09 18/02/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...