MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Góc nhìn: Canh bạc mang tên Thierry Henry

    09:06 Thứ ba 23/10/2018

    BongDa.com.vn AS Monaco đang chìm sâu trong khủng hoảng và việc Leonardo Jardim phải ra đi là điều không bất ngờ. Nhưng vấn đề đáng bàn ở đây là việc đội bóng xứ Công quốc lại lựa chọn Thierry Henry để “chữa cháy”. Xét cho cùng liệu đây có phải là một quyết định hợp lý?

     Màn ra mắt nhạt nhòa

    Tâm điểm trong vòng đấu thứ 9 tại Ligue 1 là việc huyền thoại bóng đá Pháp,  Thierry Henry lần đầu tiên xuất hiện trên cương vị HLV trưởng AS Monaco.

    Nhưng sự hân hoan ấy chẳng kéo dài được lâu khi Monaco sớm bị Strasbourg dẫn bàn ngay từ phút 17 sau một pha bắt bóng sơ đẳng của thủ thành Seydou Sy. Sang đến hiệp 2, Samuel Grandsir tiếp tục làm khó người thầy mới với tấm thẻ đỏ trực tiếp. Chơi thiếu người, lại bị dẫn trước, điều này đã khiến tâm lý của đội khách ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Phút thứ 84, Lebo Mothiba tận dụng khoảng trống ở hàng thủ đã đột phá để ghi bàn thắng thứ 2 cho Strasbourg. Cuối trận, Youri Tielemans dù gỡ lại 1 bàn trên chấm 11m nhưng từng đó là chưa đủ để Monaco có điểm khi rời Meinau. Henry có màn ra mắt buồn còn đội bóng mới của anh rơi vào nhóm cầm đèn đỏ với vị trí thứ 19 trên BXH Ligue 1, đồng thời nối dài thêm thành tích tệ hại với 11 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường tham dự.

     - Bóng Đá

     Trở thành một thuyền trưởng chính thức hoàn toàn không dễ đối với Henry.

    Trong khi hàng công không thể nổ súng, còn hàng thủ thì liên tục mắc sai lầm, rõ ràng còn quá nhiều việc đang chờ “Titi” ở phía trước.

    Canh bạc mang tên Henry?

    Trước khi trở lại nước Pháp, Henry đã phần nào lường trước được những áp lực đến từ nhiều phía dành cho anh. Để vực dậy một đội bóng đang khủng hoảng trầm trọng như Monaco không phải là điều dễ dàng, ngay cả khi trong 5 mùa giải gần nhất, Monaco luôn kết thúc ở nhóm dự Champions League, tiêu biểu là chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2016/2017.

     - Bóng Đá

     Monaco đang là một "con tàu đắm" thực sự ở Ligue 1 vào lúc này.

    Liệu những kinh nghiệm quý báu khi từng được làm việc chung với các chiến lược gia đại tài như Arsene Wenger hay Pep Guardiola có giúp ích gì cho Henry làm tốt công việc ở Monaco không? Bởi xét cho cùng, bản lĩnh cầm quân của Henry vẫn là một ẩn số.

    Trong quá khứ không ít những danh thủ từng tỏa sáng trên sân cỏ nhưng lại tỏ ra vô duyên khi đứng chỉ đạo bên ngoài đường pitch. Tiêu biểu phải kể đến là trường hợp của Diego Maradona, Roy Keane, Filippo Inzaghi và gần nhất là Gary Neville.

     - Bóng Đá

     Trước đây, Gary Neville cũng đã thử và... thất bại trên chiếc ghế nóng ở Valencia. 

    Cựu hậu vệ Manchester United từng rất háo hức trong những ngày đầu dẫn dắt Valencia nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra được sự khắc nghiệt trên băng ghế chỉ đạo. Khi mà đội bóng trải qua chuỗi một vài trận thất vọng, sự công kích sẽ đến từ nhiều phía. Gary Neville lúc ấy không thể kiểm soát được phòng thay đồ Valencia, không thể xây dựng được một tập thể đoàn kết và tất nhiên cũng bất lực luôn trong việc đưa ra phương pháp “chữa cháy” hữu hiệu.

    Kết quả? Gary Neville cũng chỉ tại vị được vỏn vẹn 4 tháng, trước khi bị sa thải bất chấp mùa giải còn chưa kết thúc với chuỗi thành tích muối mặt (3 chiến thắng/16 trận đấu tại La Liga), suýt chút nữa đẩy Valencia xuống nhóm cầm đèn đỏ.

    Thành thực mà nói, việc bổ nhiệm những HLV trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, giống như một con dao 2 lưỡi. Tư duy bóng đá táo bạo, mới mẻ của họ có thể là một lợi thế lớn. Tuy nhiên, rất hiếm các trường hợp có thể đem đến thành công ngay lập tức giống như cái cách Zinedine Zidane làm với Real Madrid.

    Nhưng BLĐ Monaco tin rằng Henry có đủ phẩm chất để trở thành một “Zidane 2.0”. Vậy nên thay vì bổ nhiệm những người giàu kinh nghiệm, hiểu bóng đá Pháp như Claudio Ranieri hoặc Laurent Blanc thì BLĐ Monaco lại chọn Henry.

     - Bóng Đá

     Đến Monaco vào lúc này thực sự là một canh bạc với Henry và cả CLB công quốc.

    Đây liệu sẽ là một sự lựa chọn thành công hay thất bại? Không ai trong chúng ta có thể biết trước. Câu trả lời có lẽ chỉ được quyết định sau khi lượt đi mùa giải 2018/2019 kết thúc.

    (Bạn đọc: Đức Thịnh) 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 09:05 23/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...