MỚI NHẤT :
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Góc nhìn: Brazil không Neymar hóa lại hay

    11:09 Thứ sáu 14/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Neymar không còn, HLV trưởng Tite có thể xây dựng cho Brazil lối chơi tập thể gắn kết thay vì chỉ chăm chăm phát triển chiến thuật xoay quanh ngôi sao số 10.

    Neymar chấn thương trong trận giao hữu với ĐT Qatar là mất mát vô cùng lớn với HLV Tite nói riêng và cả Selecao nói chung. Ai cũng biết đẳng cấp và tầm ảnh hưởng lên lối chơi của Neymar lên PSG hay ĐT Brazil là lớn đến mức nào. PSG thiếu Neymar đã bị Man United loại tức tưởi tại Champions League, còn ĐT Brazil sắp tới sẽ ra sao?

    Bóng đá hiện đại ngày càng đề cao tinh thần tập thể, những cái tôi cá nhân bị át đi giữa sự nghiêm khắc trong chiến thuật, kỷ luật là yếu tố nền tảng để rất nhiều HLV mỗi khi bắt đầu xây dựng lối chơi. Chính vì thế, mẫu cầu thủ chơi bóng ngẫu hứng, bản năng và rất cảm xúc như Neymar dần ít đi.

    Góc nhìn: Brazil không Neymar hóa lại hay - Bóng Đá

     Tầm ảnh hưởng quá lớn của Neymar đôi khi làm hại Selecao.

    Ngôi sao của PSG như con dao hai lưỡi. Khi Neymar bay bổng với kỹ thuật thượng thặng của mình, anh không chỉ đẩy xa giới hạn của bản thân, mà còn tạo niềm cảm hứng cho các đồng đội xung quanh thăng hoa theo. Tuy nhiên, chỉ cần tiền đạo này "hắt hơi, sổ mũi", đội bóng của anh lập tức chuệch choạc vì sự lệ thuộc, đôi khi ỷ lại của các cá nhân khác vào anh.

    Bất kỳ giải pháp nào đều có rủi ro, nhưng với trường hợp tạo ra chiến thuật xoay quanh một cầu thủ chơi bóng thiên về cảm hứng như Neymar, rủi ro là quá lớn. Trận tứ kết World Cup 2018, hàng thủ tuyển Bỉ vô hiệu hóa hoàn toàn cầu thủ số 10 của Selecao. Cánh còn lại với Willian gần như tê liệt, trong khi Philippe Coutinho mất bóng quá nhiều.

    Nó cho thấy mỗi khi Neymar không tiếp cận khu vực 16m50 hoặc giữ bóng không đủ nhiều (rê dắt qua người hoặc nhận đường chuyền từ đồng đội), Brazil bế tắc và thiếu ý tưởng, không thể cụ thể hóa các pha lên bóng thành cơ hội, dù Neymar vốn là tiền đạo lệch cánh.

    Góc nhìn: Brazil không Neymar hóa lại hay - Bóng Đá

     Brazil hiện tại không thiếu những cá nhân xuất sắc trên hàng công.

    Với trường hợp không Neymar, HLV trưởng Tite có thể tạo ra lối chơi tập thể gắn kết hơn, giúp các ngôi sao khác có nhiều đất diễn hơn. Tài nguyên của ông là không ít, David Neres, Richarlison, Everton, Willian, tất cả sở hữu kỹ thuật cá nhân đặc thù của cầu thủ Brazil nhưng vẫn đậm đặc tính kỷ luật của Châu Âu.

    Hãy nhìn Bồ Đào Nha làm tấm gương, khi Cristiano Ronaldo không còn lấy đi nhiều bóng của các đồng đội, thay vào đó anh di chuyển thu hút để tạo khoảng trống, các ngôi sao khác của Bồ Đào Nha thi đấu tốt lên hẳn. Đôi lúc chẳng cần đến CR7, bất kỳ cá nhân nào trên hàng công cũng có thể định đoạt trận đấu.

    Brazil không khó để chơi theo cách này, đội hình của họ có nhiều cầu thủ chất lượng dàn trải trên cả ba tuyến. Chẳng việc gì Tite phải "cố đấm ăn xôi" bằng cách tìm ai đó lấp vào khoảng trống của Neymar, để vận hành đội bóng xoay quanh vị trí này cả. Vắng Neymar không đồng nghĩa với thảm họa, ngược lại Brazil có thể thích nghi bằng tinh thần tập thể, đó mới là chân giá trị của môn thể thao này.

    Vương Ngọc | 10:35 14/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...