MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Góc nhìn: Ai mà cần top 4 cơ chứ!?

    22:10 Thứ hai 29/04/2019 | 5

    BongDa.com.vn Manchester United, Chelsea và Arsenal liên tục chứng minh cho giới chuyên môn thấy, vì sao thời điểm này họ không xuất hiện trong cuộc đua vô địch cùng Liverpool và Man City.

    Con tạo xoay vần, mọi thứ cứ hợp rồi tan, yếu rồi lại mạnh. Nếu như cách đây đúng một thập niên, Manchester United, Chelsea và Arsenal từng tạo ra những cuộc đua tam mã kịch tính không thua gì bom tấn "Avenger: End Game", thì hiện tại cũng chính 3 ông lớn ấy, trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác lại biến mình trở thành tấn bi - hài kịch với khán giả ở mùa cuộc đua khác.

    Góc nhìn: Ai mà cần top 4 cơ chứ!? - Bóng Đá

     Arsenal càng chơi càng gây thất vọng.

    Sau vòng 31, Arsenal được cho là đội có lợi thế nhất trong cuộc chiến giành tấm vé dự Champions League mùa sau, khi lịch thi đấu 7 vòng cuối của Pháo thủ chỉ toàn các đội thủ nằm ngoài top 6. Ấy thế mà đội bóng này vẫn giữ đúng phong độ theo từng giai đoạn trong năm của mình. Chuệch choạc ở mùa hè, thăng hoa ở mùa thu, sa sút ở mùa đông, và rồi sụp đổ vào mùa xuân. Chu kỳ đó ổn định hệt như cách Trái đất quay quanh Mặt trời hết 365 ngày vậy.

    Ba trận thua liên tiếp trước Crystal Palace, Wolves và Leicester City đã khiến quyền tự quyết của đội bóng này không còn. Sau quá nhiều năm bị gắn cho mác "Chú Tư", Arsenal cũng tự ái chứ, và có vẻ như họ muốn thay đổi cái mác không mấy dễ chịu đó bằng việc nằm ngoài top 4 năm thứ ba liên tiếp chẳng hạn.

    Góc nhìn: Ai mà cần top 4 cơ chứ!? - Bóng Đá

     Chelsea và Man United nằng nạc đòi "né" top 4.

    Đội bóng cùng thành phố với Arsenal là Chelsea cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhìn cảnh Eden Hazard ngáp ngắn, ngáp dài trong đường hầm trước trận đấu với Man United, dễ thấy anh đã quá ngán ngẩm tình cảnh hiện tại ở Stamford Bridge. Mà chẳng riêng gì Hazard, có ngôi sao đẳng cấp thế giới nào lại muốn chơi cho Chelsea hiện tại?

    Thường thì chỉ với 1 sai lầm là hy vọng vào top 4 của Arsenal đã chấm hết. Ấy vậy mà cứ mỗi lần Pháo thủ trượt chân, thì người anh em cùng thành phố của họ lại dang đôi tay hào hiệp kéo trở lại cuộc đua. Ba vòng đấu gần nhất chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm, Chelsea đang muốn đẩy bằng được Arsenal vào top 4 phen này.

    Còn riêng với Manchester United, các CĐV giờ đã dần hiểu ra, "tuần trăng mật" giữa Quỷ đỏ và Ole Gunnar Solskjaer đã hết. Họ trở lại với thực tại phũ phàng, lại một mùa giải vứt đi với đội chủ sân Old Trafford, không Champions League, không League Cup, không FA Cup, không Premier League và giờ top 4 cũng dần xa.

    Góc nhìn: Ai mà cần top 4 cơ chứ!? - Bóng Đá

     Không ai muốn vào top 4 cả!?

    Chelsea và Arsenal còn có Europa League (nếu vô địch) để bấu víu vào nếu lỡ nằm ngoài top 4, còn Man United họ chẳng còn lại gì thời điểm này cả. Đoàn quân của Solskjaer đã ở thế chân tường, nhưng nhìn cách những chân sút áo đỏ ném hết cơ hội này đến cơ hội khác trong trận cầu "6 điểm" với Chelsea, chẳng ai tin họ đang khát khao top 4.

    Tới giai đoạn ngã ngũ của mùa giải, Manchester United, Chelsea và Arsenal mới chứng minh cho giới chuyên môn thấy, vì sao họ không xuất hiện trong cuộc đua vô địch cùng Liverpool và Man City. Cơ hội liên tục chuyển từ đội bóng này sang đội bóng khác sau mỗi vòng, hình như ai cũng... sợ phải vào top 4!?

    Vương Ngọc | 21:45 29/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...