MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Góc Nhật Bản: Bấp bênh lá cờ đầu châu Á

    11:06 Thứ sáu 01/06/2018

    BongDa.com.vn Lâu nay bóng đá Nhật Bản vẫn được xem là lá cờ đầu của châu lục dù chưa thể cạnh tranh cân bằng với các đại gia châu Âu, Nam Mỹ. Thế nhưng nhiều nỗi lo đang hiển hiện ở giải đấu lần này với đội bóng xứ phù tang.

    Nhật Bản từng hai lần vượt qua được vòng bảng vào các kỳ World Cup 2002 và 2010 nên không thể xem họ là một đội bóng lót đường tại World Cup được. Thậm chí ở giải đấu mà họ bị loại cách đây 4 năm các chàng “Samurai xanh” cũng khiến các đối thủ vô cùng chật vật nhưng dường như Nhật Bản hiện tại không còn được đánh giá cao như trước.

    Nhật Bản vừa để thua bạc nhược 0-2 trước Ghana ngay ở thời điểm gút danh sách sang Nga. Rõ ràng việc vận hành của đội bóng này đang có vấn đề và chắc chắn chiến lược gia Nishino nhận ra điều ấy.

    Nhìn vào đội hình của đại diện xứ phù tang, có thể nhận ra một loại các trụ cột của họ đã qua thời đỉnh cao từ lâu. Đó là Kawashima, Hasebe, Honda hay Nagatomo thậm chí Kagawa giờ đây cũng không còn là một ngôi sao xuất sắc như thời điểm cách đây 4 năm nữa dù anh mới chỉ 29 tuổi.

    Góc Nhật Bản: Bấp bênh lá cờ đầu châu Á - Bóng Đá

    Hầu hết những ngôi sao có tiếng của Nhật Bản đã qua thời đỉnh cao. 

    Ông Nishino có vẻ vẫn ưu tiên các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu cho dù họ chưa chắc đã đóng góp được nhiều cho câu lạc bộ điển hình như: Yoshida (Southampton), Sakai (Hamburg) hay Shibasaki (Getafe)…

    Có rất ít các cầu thủ đang thi đấu tại J-League được trọng dụng. Thực tế là chỉ có 8/23 cái tên đang thi đấu trong nước trong đó có 2 thủ môn dự bị cho Kawashima. Trong số này lại hiếm hoi những cái tên trẻ có thể chen chân hầu hết họ bị loại khi ông Nishino gút danh sách từ 27 xuống còn 23 cầu thủ.

    Lối chơi của Nhật Bản chắc chắn vẫn thiên về bóng ngắn tức là tương tự như cách đây 4 năm và vẫn với những con người ấy. Liệu rằng sau 4 năm mài mòn thì các cầu thủ trên có thay đổi được kết cục đáng buồn như tại Brazil.

    Góc Nhật Bản: Bấp bênh lá cờ đầu châu Á - Bóng Đá

    Kagawa hay Okazaki là những niềm hy vọng hiếm hoi của đại diện châu Á. 

    Việc nằm chung bảng với những cái tên không quá vượt trội như Ba Lan, Senegal hay Colombia rõ ràng là cơ hội tốt để các “Samurai xanh” mơ mộng về chiếc vé vào vòng Knock-out nhưng thực tế cho thấy Nhật Bản sẽ khó có cơ hội đá sòng phẳng với các đại diện này bởi yếu điểm muôn thưở về thể lực.

    Theo chu kỳ thì có thể hy vọng Nhật Bản sẽ gây tiếng vang sau một kỳ World Cup thất bát, họ cũng có một vài cái tên có thể "bấu víu" như Okazaki hay Kagawa nhưng liệu một "cánh én" có làm nên mùa xuân?

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 10:25 01/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...