MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Góc Napoli: Đời thay đổi khi ta thay đổi

    18:03 Chủ nhật 28/08/2016 | 3| 1

    BongDa.com.vn Theo kết quả bốc thăm chia bảng UEFA Champions League, Napoli sẽ phải đối đầu với Benfica, Dinamo Kiev và Besiktas trong sáu trận đấu đầu tiên. Đây là bảng đấu được đánh giá khá cân bằng và khả năng đi tiếp vào vòng knock-out của thầy trò ông Sarri cũng rất cao. Các tifosi của Partenopei chắc hẳn đang rất vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ thực sự được kéo dài nếu đại diện của Serie A tỏ ra thực sự quyết tâm…

    SSC Napoli đang trải qua những ngày khởi đầu mùa giải mới đầy khó khăn. Ngay trận đấu mở màn, họ đã để một Pescara mới lên hạng chọc thủng lưới hai lần và phải rất may mắn mới có được kết quả hòa. Dù đã trải qua một mùa hè để chuẩn bị, nhưng Partenopei vẫn đang là một công trường ngổn ngang với nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhanh chóng. Sau trận đấu ấy, sẽ có nhiều tifosi đặt ra dấu hỏi về tham vọng của đội bóng mà mình yêu quý.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZnap

     SSC Napoli chỉ gặp những đối thủ vừa tầm ở vòng bảng UEFA Champions League. Ảnh: UEFA.

    Một mùa hè đầy biến động đã trôi qua, với rất nhiều cú sốc đến từ sân San Paolo. Chân sút chủ lực của họ ở mùa giải trước, Gonzalo Higuain đã chuyển sang Juventus và đem về cho Partenopei một khoản tiền lên đến cả trăm triệu Euro. Để khỏa lấp chỗ trống của El Pipita, Arkadiusz Milik đã được đưa về từ Ajax. Tuy nhiên, Milik chưa phải là một ngôi sao, khi anh chỉ thực sự được biết đến trong màu áo đội tuyển Ba Lan tại EURO 2016.

    Ngày trước, khi Edison Cavani ra đi, ngay lập tức Higuain đã đến, cùng với nhiều ngôi sao khác như Jose Callejon, Raul Albiol, Pepe Reina. Còn với Milik hiện tại, đó là một canh bạc thực sự, và chưa đủ để các tifosi tin tưởng. Họ hoài nghi về khả năng đội bóng sẽ chạm tay vào các danh hiệu.

    Đang thất vọng vì kết quả hòa trước Pescara, các tifosi của Napoli lại nhận được một tin khiến họ có thể tạm quên đi tất cả. Đó là việc đội bóng của họ đã tránh được rất nhiều ông lớn như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich,... tại vòng bảng UEFA Champions League. Partenopei chỉ phải gặp những đối thủ ngang tầm như Benfica, Dinamo Kiev và Besiktas. So với rất nhiều lần được tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu trước đây, cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp với đội chủ sân San Paolo sáng hơn rất nhiều. Và những ai yêu mến Napoli bắt đầu mơ mộng rằng đội bóng của mình sẽ giành ngôi nhất bảng và tiến sâu tại sân chơi châu Âu.

    Thế nhưng, khi nhìn lại những gì đã diễn ra trong quá khứ, có lẽ giấc mơ ấy cũng sớm kết thúc. Trong vòng năm mùa giải gần đây, Napoli đã hai lần giành quyền tham dự UEFA Champions League. Dù vậy, cả hai lần ấy Partenopei đều không thể tiến sâu. Lần gần nhất, họ không thể vượt qua Athletic Bilbao ở vòng sơ loại. Trước đó một năm, họ cũng không thể vượt qua được vòng bảng khi phải chạm trán hai ông lớn là Arsenal và Borrussia Dortmund. Ở Europa League, Napoli cũng không tỏ ra quá mặn mà. Đã có thời điểm, đội bóng chủ sân San Paolo đã vào đến bán kết, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước Dnipro vốn không được nhiều người biết đến.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZnap

     Rất có thể Napoli sẽ tập trung vào Serie A mà quên Champions League. Ảnh: Internet.

    Với Napoli hiện tại, việc giành được Scudetto có ý nghĩa lớn lao hơn là đi sâu ở đấu trường châu lục. Khát khao vô địch của thầy trò ông Sarri là rất lớn. Đã gần ba mươi năm qua, kể từ khi Maradona rời nước Ý, họ không thể chạm tay vào danh hiệu ấy. Mùa giải năm ngoái, họ đã chiến đấu không ngừng, cạnh tranh sòng phẳng với Juventus và các đối thủ khác, nhưng cuối cùng lại hụt hơi, ngậm ngùi xếp sau Bà đầm già thành Turin.

    Bây giờ, mặc dù ngôi sao lớn nhất của đội bóng, Gonzalo Higuain đã ra đi, nhưng chắc chắn mục tiêu lớn nhất của đội bóng chủ sân San Paolo vẫn là vô địch Serie A. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu thấy Marek Hamsik và các đồng đội chủ động “buông” UEFA Champions League để tập trung cho cuộc chiến giành Scudetto.

    Một khi Napoli vẫn chưa tỏ ra quyết tâm chinh phục đấu trường châu Âu, thì rất khó để các tifosi của họ có thể vui mừng. Hiện tại, sau kết quả bốc thăm, nụ cười đã đến với những ai yêu mến Partenopei, nhưng đến đầu tháng 12, khi lượt đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra, những giọt nước mắt sẽ đến. Hi vọng rằng điều ấy sẽ không xảy ra!

    (Bạn đọc: Faro)

    Thể thao việt Nam | 17:55 28/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...