"Cứ sau mỗi trận đấu, Ole lại nói rằng 'Đội bóng đang làm việc chăm chỉ'. Nhưng chúng tôi muốn nhìn thấy họ thật sự làm thế."
"Tôi không thấy phong cách tấn công nào cả. Họ chẳng tạo ra cơ hội, chẳng có cú sút nào. Thật không biết họ đang làm gì tại United nữa."
Đó là những lời chỉ trích hết sức thẳng thắn mà Paul Ince đã dùng để nói về Manchester United thời điểm hiện tại. Lúc này, chiếc ghế nóng của Solskjaer tại Old Trafford đang lung lay dữ dội. Không ít các cổ động viên dường như đã hết kiên nhẫn với nhà cầm quân người Na Uy, và họ có lý do để cảm thấy như thế.
Nhìn lên bảng xếp hạng hiện tại, thật khó tin là một câu lạc bộ ở vào tầm cỡ của Quỷ đỏ lại có thể đứng thứ 12 cũng như chỉ hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm. Ole luôn nói rằng mình muốn xây dựng hình ảnh của một Man Utd tấn công rực lửa, nhưng số bàn thắng sau 8 vòng đấu lúc này của họ là 9, một con số quá thảm hại, nhất là khi nhìn sang Chelsea, chỉ một mình Tammy Abraham cũng đã xé lưới các đối thủ tới 8 lần.
Để cả Romelu Lukaku lẫn Alexis Sanchez rời đi mà không có một sự thay thế nào, không mang về ai để trám vào khoảng trống mà Ander Herrera để lại, đó là những nguyên nhân trực tiếp khiến cho MU khoác trên mình hình ảnh bạc nhược hiện tại. Khoan nói đến đây có phải sai lầm của Solskjaer hay không, cứ cho rằng đây là sai lầm của Ed Woodward đi chăng nữa, thì liệu "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" có đáng để Man Utd tiếp tục kiên nhẫn, khi mà thời gian đang là thứ quá xa xỉ với họ?
Gạt đi những yếu tố hậu trường, sự thật là với những con người hiện tại, Solskjaer vẫn nắm trong tay một lực lượng mạnh hơn đáng kể so với Burnley, Bournemouth, Wolves hay West Ham - những đội bóng lúc này đang đứng trên MU trên bảng xếp hạng.
Người ta nói rằng Solskjaer cần được chi tiền để cải thiện sức mạnh đội hình, nhưng có lý nào một tập thể với Pogba, với Lingard, với Rashford, Harry Maguire, Wan-Bissaka lại yếu kém hơn những tập thể hạng trung kia được? Nếu được lấy bất kỳ một ngôi sao nào trong đội hình MU hiện tại, liệu Roy Hodgson có thể nào từ chối? Dĩ nhiên là chẳng thể nào.
Đúng là ở thời điểm hiện tại, Man Utd vẫn chưa có được một đội hình đủ để giúp họ có được ánh hào quang như khi Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt. Và cũng chẳng có gì cần bàn nếu như mùa này Solskjaer gặp khó khăn. Thế nhưng gặp khó khăn ở đây chỉ có nghĩa là họ sẽ phải đua top 4, có thể hiện đang đứng ở vị trí thứ 5 hoặc thứ 6. Còn nếu biến mọi thứ trở thành thảm họa chỉ sau 8 vòng đấu như hiện tại, thì đáp án cho câu hỏi trên tiêu đề chỉ có một: Trát sa thải cho Solskjaer nếu có sau trận đấu với Liverpool tới đây âu cũng là hoàn toàn xứng đáng!
Và xét về trình độ, cũng chẳng phải quá nếu nhận định rằng Solskjaer thua Roy Hodgson, thua Sean Dyche, thua Espirito Santo. Còn với Mauricio Pochettino hay Max Allegri - 2 cái tên đang được truyền thông "lăng xê" rất mạnh cho vị trí tân thuyền trưởng của United, khoảng cách còn xa vời vợi hơn nữa.