MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Góc Man Utd: Một thất bại hay

    20:57 Thứ tư 13/02/2019 | 5

    BongDa.com.vn Chuỗi trận bất bại của Manchester United đã chính thức khép lại, và đó có thể xem là một tin mừng dành cho thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Tiếp đón PSG trên sân nhà Old Trafford, tuy được rất nhiều chuyên gia đánh giá khá cao với không ít lợi thế trong tay, như việc rất nhiều trụ cột đội bóng nước Pháp chấn thương, nhưng đáng tiếc Man Utd đã không thể nắm bắt cơ hội để giành lấy một chiến thắng, thậm chí là một trận hòa trước đội bóng nước Pháp.

    Góc Man Utd: Cái tát cần thiết  - Bóng Đá

     Man Utd đã không còn bất bại.

    Trong một ngày mà Verratti đã càn quét mọi điểm nóng và không cho hàng tiền vệ với những cầu thủ đang có phong độ cực tốt như Pogba, Herrera,... chơi bóng, Mbappe và Di Maria thay nhau khuấy đảo hành lang cánh của Young và Shaw, Man Utd đành phải nhận lấy thất bại 0-2 ngay trên sân nhà. Cộng với tấm thẻ đỏ của Pogba vào cuối trận, cơ hội để Man Utd có thể tiến sâu tại Champions League thật sự là rất thấp.

    Một thất bại khó có thể bào chữa dành cho Man Utd, nhưng xét ở nhiều góc độ, thì đây là một trận thua cần thiết, một trận thua rất hay dành cho Quỷ Đỏ. Với thất bại này, chuỗi trận bất bại của Man Utd đã chính thức khép lại ở con số 11. Điều này cũng đồng nghĩa áp lực dành cho các học trò của Solskjaer trong thời gian tới đã được giảm đi không ít, và giúp họ dễ đá hơn rất nhiều.

    Thứ 2, thất bại này đã giúp Man Utd tiếp tục nhận ra những điểm hạn chế, những điều đã bị che mờ trong chuỗi ngày 'tiệc tùng' suốt hơn 1 tháng qua. Cụ thể đó là khả năng xoay sở tình huống của Solskjaer đang là rất hạn chế. Một khi 2 cánh liên tục bị đánh phủ đầu, và Pogba bị bắt chết, thì gần như chiến lược gia người Na Uy không có nhiều phương án để giúp các học trò xoay chuyển tình thế.

    Có thể thấy Man Utd đang sống dựa quá nhiều vào phong độ của Pogba, và một khi cầu thủ người Pháp bị bao vây và không có khoảng trống để tự đo 'bay nhảy', thì coi như Man Utd cũng không biết cách nào khác để triển khai tấn công. Nhân nói về Pogba, thất bại tại Old Trafford lần này đã lại cho thấy vấn đề tâm lý của tiền vệ người Pháp vẫn chưa được cải thiện nhiều. Một khi không thể chơi đúng như mong đợi sau 30 phút đầu, thì Pogba rất dễ đánh mất chính mình trong phần còn lại của trận đấu và đây là điều mà Solskjaer rất cần phải sớm khắc phục.

    Góc Man Utd: Cái tát cần thiết  - Bóng Đá

     Pogba không được chơi bóng thì Man Utd cũng khó thắng.

    Cuối cùng đó là sự hạn chế nơi hàng thủ. Trong một ngày hàng công không thể dồn ép đối thủ, tuyến phòng ngự của Man Utd tiếp tục làm người hâm mộ phải thất vọng vì sự thiếu liên kết của mình. Ngoài De Gea vẫn chơi rất tốt như mọi khi, bộ tứ hậu vệ của Quỷ Đỏ là Shaw-Young-Baily-Lindelöf đều đã chơi rất thiếu chắc chắn, hình ảnh vẫn rất thường thấy trong giai đoạn đầu mùa.

    May cho Man Utd, cú trượt ngã này đã diễn ra tại Champions League, giải đấu mà nếu có bị loại sớm thì cũng không phải là thảm họa dành cho họ. Điều mà Solskjaer cần lúc này đó sớm khắc phục được những vấn đề của đội bóng để tập trung hơn vào nhưng đấu trường chính như cuộc đua vào top 4 tại Premier League, cũng như cúp FA.

    Video tài năng của Pogba:

    Kỳ Anh | 19:55 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...