MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Góc Man Utd: Đừng vì một Chelsea ‘sa sút’ mà chủ quan!

    20:25 Thứ ba 13/08/2019

    BongDa.com.vn Manchester United vừa có một chiến thắng tuyệt vời trước Chelsea, nhưng không đồng nghĩa Quỷ Đỏ đã có thể yên tâm.

    Các CĐV Man Utd chắc hẳn vẫn đang còn cảm giác lâng lâng sau thắng lợi 4-0 trước Chelsea trong ngày ra quân tại Premier League. Một ngày mà toàn bộ sự kỳ vọng từ phía NHM đều đã được Ole Gunnar Solskjær và các học trò chuyển hóa thành sự thật với những diễn biến trên sân.

    Đã có những sự trở lại đầy mạnh mẽ của Rashford, Martial trên hàng công sau một mùa giải thi đấu phập phồng. Những tân binh như Maguire, Wan-Bissaka đều hòa nhập nhanh và chơi tốt để dựng nên một bức tường phòng ngự khá chắc chắn trước khung thành của De Gea. Đó là chưa kể đến James, khi cầu thủ 21 tuổi này cũng vừa có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo Quỷ Đỏ chỉ trong vài phút ngắn ngủi được vào sân.

    Góc Man Utd: Đừng vì một Chelsea ‘sa sút’ mà chủ quan! - Bóng Đá

     Man Utd đã có màn ra quân rất thành công tại Premier League mùa này.

    Tuy nhiên có lẽ đoàn quân của Solskjær cũng không nên chìm đắm trong cơn say chiến thắng quá lâu, vì thực tế những gì diễn ra tại Old Trafford cũng đã cho thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại của Quỷ Đỏ.

    Với những ai đã theo dõi trận đấu ngay từ những phút đầu tiên, có lẽ họ sẽ không tưởng tượng ra được Chelsea phải nhận thất bại, hơn nữa còn thua với 4 bàn không gỡ. Quỷ Đỏ rõ ràng đã bị The Blues kiểm soát thế trận hoàn toàn. Nếu các pha dứt điểm của Abraham hay Emerson may mắn hơn, có lẽ kết thúc hiệp đấu đầu tiên tỷ số phải là 2-0 dành cho đội bóng London.

    Các số liệu thống kê cũng đã chỉ ra một điều hết sức lo ngại dành cho Man Utd, khi khả năng thoát Pressing của họ rất tệ. Theo thống kê của Whoscored, số lần các học trò của Solskjær để mất bóng trong hiệp 1 trận đấu lên tới 8 (Chelsea chỉ 1) và 15 cả trận (Chelsea là 5). Hãy tưởng tượng khi phải đối đầu với những đội bóng chơi Pressing tốt hơn như Man City, Liverpool hay Tottenham, những con số này sẽ còn nguy hiểm đến đâu.

    Ở mặt trận tấn công, tuy đã ghi được tới 4 bàn, nhưng có lẽ Man Utd cũng phải tự cảm thấy may mắn khi cặp trung vệ Zouma và Christensen bên phía Chelsea đã có một ngày thi đấu tệ hại, liên tục mắc phải những sai lầm cá nhân không đáng có.

    Góc Man Utd: Đừng vì một Chelsea ‘sa sút’ mà chủ quan! - Bóng Đá

     Tuy nhiên Man Utd vẫn còn rất nhiều điểm hạn chế trong khả năng thoát Pressing.

    Đơn cử là pha phá bóng như chuyền của Zouma cho Marital dứt điểm sát khu vực 16m50 đầu trận, cũng như tình huống phạm lỗi của chính cầu thủ này dẫn đến quả 11m mang về bàn thắng mở tỷ số cho Quỷ Đỏ.

    Theo thống kê, số pha dứt điểm của Quỷ Đỏ có được trong trận cũng khá khiêm tốn với 11, và chỉ 5 trong số đó trúng mục tiêu. Nếu so với 7/18 pha dứt điểm trúng đích của Chelsea, có thể thấy Man Utd không áp đảo quá nhiều, nếu không muốn nói có phần kém hơn.

    Rõ ràng nếu muốn đi xa hơn tại giải đấu năm nay, Solsa và các học trò vẫn còn rất nhiều điều phải làm.

    Kỳ Anh | 20:20 13/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...