MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Góc Man Utd: Đừng thua nữa, fan mệt rồi!

    18:27 Chủ nhật 28/04/2019

    BongDa.com.vn Đã đến lúc Quỷ đỏ phải thức tỉnh và tự quyết định vận mệnh của mình ở mùa giải năm nay.

    Cơn ác mộng kéo dài

    Tuần trăng mật của Ole Gunnar Solskjaer và M.U đã kết thúc từ thất bại tương đối bạc nhược 0-2 trước Arsenal. Đó là trận đấu các sai lầm của những cá nhân đã khiến nửa đỏ thành Manchester phải ôm hận tại Emirates. Kể từ thời điểm ấy, Manchester United từ hi vọng có thể giành hai danh hiệu nay chỉ còn một mục tiêu duy nhất - lọt vào tốp bốn.

    Ở vòng tứ kết FA Cup, Paul Pogba và các đồng đội đã ôm hận trước Wolves của Nuno Santo tại Molinaux. Và cũng chính tại sân đấu này, "Bầy sói" đã khiến M.U trượt dài trong khủng hoảng với trận thua 1-2, qua đó bị tụt lại trong cuộc đua giành vé dự Champions League năm sau. Tại đấu trường C1, thất bại thảm hại 0-4 trước Barcelona sau hai lượt trận đã khiến thầy trò "Solsa" dừng bước ở tứ kết. 

    Góc Man Utd: Đừng thua nữa, fan mệt rồi! - Bóng Đá

     Trận thua 0-4 trước Everton khiến nhiều CĐV M.U "không tin vào mắt mình" nữa.

    Thật kỳ lạ thay, chuỗi phong độ bạc nhược của Quỷ đỏ bắt đầu xuất hiện từ khi chiến lược gia người Na Uy chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng các khán giả tại Old Trafford đã thực sự ngán ngẩm với màn trình diễn của đội nhà. Manchester United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer đã mang hai gam màu trái ngược chỉ trong vòng 4 tháng.

    Từ một tập thể thăng hoa, thi đấu đầy máu lửa nay đã rệu rã và không còn chút động lực chiến đấu. Các ngôi sao tưởng chừng như đã lấy lại được phong độ bỗng "tàng hình". Thậm chí, mọi thứ trở nên tệ hại khi những người được tin tưởng nhất như David De Gea cũng mắc hàng tá sai lầm nghiêm trọng. Tất cả những điều này đã tạo nên M.U của hôm nay.

    Đừng thua nữa, fan mệt rồi!

    Nhà hát của những giấc mơ đã sôi động trở lại ở khoảng thời gian đầu Ole Gunnar Solskjaer thay thế Jose Mourinho. Ca khúc "Ole's At The Wheel" được hát vang để tôn vinh người được xem như là "cứu tinh" của Quỷ đỏ. Theo mô tả của cây viết Simon Stone của BBC, đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong suốt 6 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

    Thế nhưng, mọi thứ đã sớm chìm vào bóng tối và "Solsa" phải đứng ra xin lỗi các CĐV. Kể từ sau trận thua Arsenal 0-2, M.U đã có 4 trận đấu tại Old Trafford. Hai trong số đó là những thất bại trước các đội bóng quá mạnh Manchester City và Barcelona. Mặc dù vậy, những chiến thắng trước Watford hay West Ham United cũng chẳng thế khiến fan hâm mộ có thể hài lòng.

    Góc Man Utd: Đừng thua nữa, fan mệt rồi! - Bóng Đá

     "Solsa" liên tục đứng ra bảo vệ các học trò trước những áp lực.

    Manchester United đã thắng nhờ những quyết định sai lầm của trọng tài, những tình huống "từ trên trời rơi xuống" chứ không thi đấu trên cơ, áp đặt lối chơi lên đối thủ. Đó không phải là những gì các CĐV Qỷ đỏ mong muốn. Giờ đây, Old Trafford sắp được sống trong những giây phút căng thẳng có thể là cuối cùng của mùa giải 2018/19.

    "Bầy quỷ" tiếp đón Chelsea và 3 điểm là mục tiêu tối thượng để có thể tiếp tục nuôi hi vọng cạnh tranh tốp bốn. Người ta đã chẳng còn quan tâm phong độ trước đó của thầy trò Solskjaer ra sao, nhưng đừng thua nữa, các CĐV đủ mệt rồi.

    Giang Nam | 18:00 28/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...