Chuỗi trận thắng liên tiếp của HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer cùng Man Utd đã chính thức khép lại với con số 8 vào đêm qua, khi bầy Quỷ Đỏ đã có một trận suýt thua trước Burnley ngay trên sân nhà Old Trafford. Đây là một trận đấu mà Man Utd đã để đối thủ dẫn đến 2 bàn đến tận phút 87, trước khi Pogba và Lindelof lần lượt lập công và giữ lại 1 điểm cho đội nhà.
Nếu nhìn vào kết quả, có lẽ không ít CĐV của Man Utd sẽ cảm thấy hơi thất vọng vì dù gì Burnley cũng chẳng phải là một đối thủ quá mạnh, và đây lại là một trận đấu diễn ra tại Old Trafford, nơi mà Solskjaer và các học trò của mình đã có 6 trận thắng liên tiếp trước đó tại Premier League. Tuy nhiên với những ai đã theo dõi trực tiếp trận đấu này, có lẽ họ sẽ chẳng thể trách được các cầu thủ của mình, vì thực tế Man Utd đã có phần không may khi để rơi 2 điểm.
Đây là trận đấu mà hàng công, đặc biệt là Rashford đã chơi thật sự dưới sức. Chàng trai trẻ 21 tuổi này đã có một đêm thi đấu rất kém duyên, khi anh có ít nhất là 3 cơ hội có thể mang về bàn thắng cho Quỷ Đỏ trận này. Tuy nhiên các pha dứt điểm cuối cùng của Rashford lại quá thiếu chính xác, một điều rất ít khi thấy ở cầu thủ này.
Ngoài sự kém duyên của Rashford, đa phần các cầu thủ còn lại trên hàng công của Quỷ Đỏ vẫn thi đấu rất nhịp nhàng và khá hiệu quả khi liên tục tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của Burnley. Trong số này, Sanchez là một trong những điểm sáng dáng chú ý nhất khi ngôi sao người Chile đã lại có thêm một trận đấu rất năng nổ, khi anh di chuyển liên tục và luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Dường như sau một năm 2018 đáng quên, Sanchez đã bắt đầu tìm lại sự tự tin và đang trên đường trở lại.
Nhưng điểm đáng khen nhất đối với Man Utd sau những gì đã thể hiện trước Burnley, đó chính là tinh thần thi đấu. Trước đây Solskjaer từng nói rằng: "Man Utd chỉ bộc lộ hết sức mạnh một khi bị dẫn bàn, và tôi rất nóng lòng muốn xem các cầu thủ sẽ phản ứng với tình huống này thế nào." Đêm qua, chiến lược gia người Na Uy cũng đã có được điều mình muốn, và thậm chí Man Utd không chỉ bị dẫn 1 bàn, mà là tới 2 bàn.
Trong tình cảnh đó, Man Utd đã không hề để lộ ra chút dấu hiệu nào của sự buông xuôi hay nao núng, mất bình tĩnh. Thay vào đó, Quỷ Đỏ vẫn chiến đấu hết mình cho đến tận những giây cuối cùng, điều mà có lẽ đã lâu lắm rồi người hâm mộ của Man Utd vẫn chưa được thấy kể từ khi Sir Alex vĩ đại chính thức giải nghệ cách đây nhiều năm. Các bàn thắng của Pogba và Lindelof vào những phút cuối trận đã chứng minh một điều là với Man Utd vào thời điểm hiện tại, không có gì có thể nói trước nếu tiếng còi kết thúc trận đấu vẫn chưa vang lên.
Bên cạnh đó, đây cũng là một trận hòa rất cần thiết giúp các ngôi sao của Man Utd trở lại mắt đất để lấy lại sự tỉnh táo trước khi bước vào giai đoạn rất khó khăn phía trước, giai đoạn mà họ sẽ lần lượt phải đối mặt với những Chelsea, PSG, Liverpool và Arsenal chỉ trong vòng 1 tháng tới.
Video sức mạnh của Man Utd dưới thời Sir Alex: