MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Góc Man Utd: Đây không phải là điều CĐV muốn sao

    20:39 Thứ hai 06/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Có lẽ khó tin, nhưng những gì Manchester United đang phải hứng chịu chính là những gì mà các CĐV đội bóng từng mong muốn trước đó.

    Vào đêm qua tại The John Smith's Stadium, những giọt nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt các CĐV Man Utd khi đội bóng của họ chỉ giành được một trận hòa bạc nhược trước Huddersfield. Với chỉ 1 điểm có được, Quỷ Đỏ đã chính thức không còn hy vọng nào lọt vào top 4 Premier League dù mùa giải vẫn còn 1 vòng đấu nữa mới khép lại.

    Góc Man Utd: Đây không phải là điều CĐV muốn sao - Bóng Đá

     Man Utd đã kết thúc mùa giải năm nay với rất nhiều nỗi buồn.

    Đó trận thứ 9 Man Utd không thể thắng trong 11 lần ra sân gần nhất, trong đó thầy trò HLV Solskjaer thua tới 7. Điều đáng nói ở đây, khi những gì mà Quỷ Đỏ thể hiện trong giai đoạn này lại chính là những gì mà Jose Mourinho từng cảnh báo trước ngày bị sa thải vào tháng 12 năm ngoái, thậm chí là giai đoạn đầu mùa.

    Cụ thể Mourinho đã từng nhấn mạnh với lãnh đạo Man Utd về việc đội bóng đang thiếu đi một thủ lĩnh thật sự nơi hàng thủ, trong khi một vài ngôi sao trong đội hình lại có thái độ thi đấu thiếu cống hiến, nhiệt huyết vì liên tục bị những vấn đề chuyển nhượng làm phân tâm. Tuy nhiên vào thời điểm đó, những lời nói của Mourinho đều chẳng có tý trọng lượng nào trong mắt các CĐV Man Utd, vì lúc đó họ chỉ xem ông đơn giản là một kẻ thất bại và đang cố gắng tìm cách bào chữa cho những sai lầm của mình tại Old Trafford.

    Khi đó Mourinho cũng đã bày tỏ nguyện vọng muốn được ở lại để giải quyết triệt để các vấn đề tại Old Trafford, vì ông khẳng định "chẳng ai ở Man Utd quan tâm Man Utd bằng tôi". Đáng tiếc tất cả những gì mà CĐV Man Utd muốn là Mourinho phải đi. Dưới sức ép từ các CĐV Man Utd, lãnh đạo đội bóng đã quyết định nói lời chia tay với Mourinho. Và giờ thì ai cũng thấy rõ, theo "định hướng" của các CĐV, sau một khởi đầu đầy 'màu hồng', Solskjaer cũng đã mất hoàn toàn sự kiểm soát tại Old Trafford, thậm chí tình hình còn tệ hơn so với khi Mourinho còn tại vị.

    Với bản hợp đồng có kỳ hạn lên tới 3 năm cùng Solskjaer, Man Utd có lẽ cũng rất phân vân trong việc tìm kiếm một HLV mới ngay vào thời điểm này, đồng nghĩa việc họ tiếp cận những mục tiêu từng 'thèm khát' như Mauricio Pochettino, Max Allegri,... vào mùa Hè tới là khó có khả năng xảy ra.

    Góc Man Utd: Đây không phải là điều CĐV muốn sao - Bóng Đá

     Các CĐV Man Utd cũng phải chịu một phần trách nhiệm về thất bại của đội bóng.

    Hãy nhớ Solskjaer tuy có thể là một HLV có tài, nhưng ông vẫn còn là một người rất thiếu kinh nghiệm cầm quân, đặc biệt là với các đội bóng lớn và sức ép kinh khủng như Man Utd. Đó sẽ là một yếu tố khiến nhiều người cảm thấy lo lắng vào thành công của ông trong bối cảnh đầy sóng gió của Quỷ Đỏ hiện nay.

    Nhưng trong cái rủi thì cũng có cái may, khi mùa sau Man Utd chỉ phải chơi tại Europa League đúng như những gì các CĐV Quỷ Đỏ từng nguyện cầu trước trận Derby Manchester (thà chơi tại Europa League còn hơn nhìn Liverpool vô địch), đó không phải là một giải đấu quá khắc nghiệt như Champions League, nhưng chất lượng chuyên môn quá kém để Solskjaer trau dồi thêm kinh nghiệm.

    Kỳ Anh | 20:35 06/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...